Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Lý Thường Kiệt, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 22.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Summer Cafe & Pizza - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Summer Cafe & Pizza - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Summer Cafe & Pizza - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Summer Cafe & Pizza - Lý Thường Kiệt
[Tổng hợp] - Summer Cafe & Pizza - Lý Thường Kiệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến đây cũng 4-5 lần rồi , rất hài lòng với món ăn vặt và pizza ở đây . ngon , giá cả hợp lý , làm cũng rất là nhanh . k phải đợi lâu . nhưng cá nhân mình thấy nước uống và bánh ngọt k ngon . bánh ngọt không ngon rất là ngán .
-
1. View: khá xa trung tâm thành phố nhưng nằm trên đường xe qua lại nhiều nên cũng khá ổn. 2. Nước uống: Capuchiano nóng 25k còn tệ hơn ly cà phê sữa đá :) 3. Thức ăn: không ăn pizza nên không đánh giá pizza. Có dùng 1 mì ý và 1 tacos mềm và 1 món gì quên rồi :3 Mỳ ý ổn, hơi mặn. Tacos tệ, y như ăn bánh tráng bột nhân bò. 4. Nhân viên: chỉ có 1 nhân viên, mà là người quen của nhỏ bạn nên cũng khá thân thiện (nhưng mà mình biết trong lòng chỉ bực lắm). Không ý kiến.
-
Nhìn chung menu của quán khá đa dạng và phong phú. Quán cũng khá đông. Cách bày trí thì nhìn vui nhưng rối. Nhân viên ít nên chờ phục vụ hoài ko ai thèm ngó ngàng nên mình phải đành tự thân vận động - tạm chấp nhận. Nếu so giá cả với phần nước thì mình cảm thấy không xứng đáng lắm. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cũng tạm chấp nhận. Pizza thực sự mà nói không thích chút nào. Lúc order mình có order thêm rau củ. Khi đưa rồi thì quên đem chạy vô rồi chạy ra. Khi mình mở hộp ra thì thấy vài lát cà chua với vài miếng cải. Pizza ăn cũng ko ngon. Về thái độ phục vụ. Mình ko nói là chuyên nghiệp hay ko. Nhưng mình cảm thấy không được tôn trọng. Hôm đấy có 2 bạn phục vụ. 1 bạn mình đến order mà bạn không nghe. Bạn cứ lo chuyện của bạn. Thậm chí khều bạn cũng vẫn dửng dưng coi khách như vô hình vậy. Nên mình đành phải tìm bạn phục vụ còn lại để order với hỏi một số thứ mình thắc mắc thì bạn đó rất dễ thương và nhiệt tình. Nhưng bực thì vẫn bực cái bạn kia. Nếu tới thì chắc có thể sẽ tới nữa nhưng thấy cái bạn kém cute đó chắc là bỏ về
-
Đến đây ăn nhiều lần rồi. Pizza rất ngon, những loại bánh khác cũng ngon. Nhưng không nên uống các loại nước uống và bánh ngọt ở đây. Không ngon đâu.
-
Hôm bữa, mình về Mỹ Tho ăn thử 2 món: Pizza BBQ Meatlover 130k, Bibimbap 40k, soda ổi và kem tuyết dâu. Thì mình thấy tệ nhất trước giờ mình ăn luôn ấy. Không biết nấu tệ hay bữa đó đầu bếp đi vắng haizz. Pizza BBQ Meatlover: Phần bánh nhồi bột không kỹ nên bánh ăn không nở, cứng và rất khô, bánh còn bột bên trong. lúc mình kêu cho tới khi đem bánh ra chưa tới 10 phút, trong khi đó thời gian nướng thường 15-20 phút nên bánh chưa chín, phomai thì thôi ko bàn quá tệ. Bibimbap: Cơm trôn Hàn Quốc cơm thì quá nhão, dưa leo thì cắt như ăn cơm tấm, mình nhớ mình ăn đâu có cà chua mà lại bỏ vô mà lại cắt to nữa, không có cà rốt cắt sợi, cải trắng, cải tím cắt ko đều, trứng gà thì chiên quá chín mất đi nước sền sệt béo từ lòng đỏ, thịt bằm thì lại cắt hột lựu, mà ko phải thịt bằm nữa mà là tép mở, ko có nước sốt, mình đành lấy tương cà bỏ vào. Nước uống thì mình ko bình luận nữa, 2 món kia quá thất vọng rùi. Nhân viên phục vụ thì bình thường. Không gian tạm được, mà có cái hơi nóng, ko biết 2 cái máy lạnh có hư ko. Giái cả thì mình thấy ko tương xứng với chất lượng đồ ăn. Lâu lâu dẫn đứa e đi ăn mà ko biết nó có nói gì ko. Chứ mình ăn xong cảm thấy tiếc tiền ghê luôn Haizz.