Giới thiệu
- Địa chỉ: 981 Trần Hưng Đạo, P. 5, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Dì Năm - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Dì Năm - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Dì Năm - Đồ Ăn Vặt
[Thực đơn] - Quán Dì Năm - Đồ Ăn Vặt
[Món ăn] - Quán Dì Năm - Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Về mỹ tho tiền giang bắt buộc phải ghé quán Dì Năm Chuột với món bánh lá, bánh chuối, bánh bò với nước cốt dừa beo béo siêu ngon. Quán còn bán nem, gỏi đu đủ, cơm cháy, rau câu, hột vịt lộn, bún thịt nướng, chè đậu xanh. Quán bán từ thời học cấp 1 đến giờ, tới đời con bán. Món nào cũng rẻ, giá chưa tới 10k, mình kêu dĩa bánh lá, dĩa bánh chuối, mỗi dĩa chỉ 6k. Quán bán các ngày trong tuần trừ chủ nhật bán kem. Quán khá đông khách toàn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng nên có khi vào không có chổ ngồi, phải chờ.
-
Tình cờ lên placevietnam nên thấy được quán. Chiều dẫn tụi bạn tới thì ôm 1 quả thất vọng về nhà. Quán bước vô không gian thì lụp xụp, đồ ăn thức uống bừa bãi, nhìn thiệt là dơ -_- Đi 7 đứa, vô kêu 2 bún thịt nướng, 2 dĩa trái cây, 2 bánh lá, 2 bánh chuối, 1 bánh bò. Gọi xong ngồi đợi đem ra, ban đầu 2 tô bún thịt nướng_OK, 2 dĩa trái cây_OK. Sau đó đặt 1 cái bụp lên bàn nguyên dĩa Gỏi đu đủ, trong khí đó chúng mình chả kêu. Thôi kệ, tụi mình vẫn ăn luôn. Chúng mình ăn hết 2 dĩa bún thịt nướng, 2 dĩa trái cây mà mấy dĩa bánh vẫn chưa đem ra. Hối mấy lần luôn nhưng các cô phục vụ cứ nói "Nghe rồi", đến nản với cách phục vụ ở đây mặc dù lúc đó chỉ mới 3h chiều & quán chả đông gì mấy. Tụi mình có tiền vô mua ăn chứ đâu phải đi xin, thái độ phục vụ của các cô phục vụ rất hằn học & xem thường khách. Vĩnh việt quán ăn tồi tàn này mãi mãi.......Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này