Giới thiệu
- Địa chỉ: 283 Tết Mậu Thân, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Số điện thoại: (073) 3 970 372 - 0918 507 075
- Giờ mở cửa: 16:00 - 01:00
- Giá: 50.000 ₫ - 330.000 ₫
- Số điện thoại: (073) 3 970 372 - 0918 507 075
- Giờ mở cửa: 16:00 - 01:00
- Giá: 50.000 ₫ - 330.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vũ Mập - Quán Ốc 283
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vũ Mập - Quán Ốc 283
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vũ Mập - Quán Ốc 283
[Thực đơn] - Quán Ăn Vũ Mập - Quán Ốc 283
[Món ăn] - Quán Ăn Vũ Mập - Quán Ốc 283
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món ăn k có gì hấp dẫn với số tiền bỏ ra , được cái không gian thoáng mát , điểm trừ là ở đây vân có người ăn xin
-
Mình ăn ở đây không ít lần, lần nào vào cũng gọi ốc mỡ xào me - nước me xào rất rất ngon, ốc thì hơi ít so với giá (50k). Các món khác giá cũng không rẻ. Ở đây có ốc hương bự tổ chảng luôn. Nhân viên hỏi mình lấy loại baby hay lớn. Mình chọn lớn, lấy 300g, bưng ra được 4con. Nhìn hết hồn, lần đầu tiên thấy ốc hương to như vậy luôn. Không biết loại baby là như thế nào nữa (chắc bằng loại lớn trên đa số quán ở Sài Gòn quá). Hôm mình ăn gọi ốc hướng hấp xả. Hàu nướng phô mai (30k/con) phô mai mịn. Nói chung cứ hàu nướng phô mai thì sử dụng phô mai dạng vậy là ngon. Giá mắc hơn so với mặt bằng chung mình hay ăn. Ghẹ ở đây rất tươi ngon, thịt chắc. Hôm mình gọi 5con ~ 1.1 kg (có 1 con hơi bỡ thôi, còn lại đều ngon). Cua huỳnh đế (750k/kg) theo mình không được tươi, không ngọt thịt và khô. Túm lại không ngon bằng các lần trước mình ăn ở những chỗ khác. Cháo (tô lớn như hình) 80k, mình gọi cháo sò điệp và cháo hàu cũng đồng giá vậy. Ăn cũng bình thường. Càng ghẹ rang muối cũng bình thường luôn. 80k ~ 6 cái. Có vài cái thịt teo teo nữa. Thấy cũng hên xui. Quán rộng quá trời nên thoáng mát (vì gần giếng nước nữa mà). Nhân viên quán vui vẻ. Có điều mình nghĩ: nên cho muối ớt xanh chanh cùng lúc với khi đem muối tiêu ban đầu luôn đi, khỏi mất công xin. Mà ngồi trên lầu thì phục vụ lâu hơi í.
-
Lại chụp được hình đẹp và thử thêm món mới nên vào review & share hình tiếp hihi.. Chem chép nướng mỡ hành cũng ok, không đặc sắc lắm! Ốc tỏi giá không rẻ nha. Mình gọi nướng bơ tỏi ăn khá vừa miệng. Nhìn thấy hơi lạ ha, vỏ ốc caro caro hihi lần đầu mới thấy. Càng ghẹ rang muối lần này ăn ngon ghê nơi! Vỏ ngoài rang muối vừa ăn - ngon miệng - không bị quá mặn chút nào, có thêm xíu ớt (nhìn thấy hạt luôn) mà không cay tí nào đâu. Thịt thì tươi thôi rồi.. Ốc hương vẫn chọn loại khổng lồ: mỗi dĩa 300g được vài con vậy. Ốc hương hấp xả ngon không thua gì nướng mọi đâu nhen. 2 món món nào cũng ngon í. Hàu nướng phô mai và mỡ hành lần trước review rồi lần này vẫn ngon như cũ không bàn nữa hen.
-
Không chỉ đặc biệt là ốc hương và ghẹ, cua thịt ở đây cũng ngon quá chừng chừng. Thịt cua không bị "teo" mà dung đầy ấp càng luôn. Không những thế, thịt tươi ngon và ngọt nữa. Lần trước đi gọi thử thấy ngon quá mà không mang máy chụp hình, nên lần này đi gọi nữa để chụp lại - mà chất lượng vẫn y thế. Hihi Ốc hương to tổ chảng lần nào cũng kêu ăn cho đã. )) Bún xào thập cẩm ăn cũng tàm tạm, hải sản nhiều. Cà rốt chưa chín lắm chắc là cắt ra bỏ vô cào luôn chưa lâu nên còn nghe mùi hơi sống sống. Lần trước ăn ốc tỏi quán làm ngon, nên thiệt là dù có mắc xíu nhưng lần này vẫn gọi, nhưng chế biến món khác: kì này nướng mỡ hành hihi.
-
Hôm nay kỉ niệm ngày đặc biệt của mình ❤️❤️❤️ Any mình chọn Ốc 283, hải sản nữa, đa dạng lắm Mình gọi Sò lông nướng mỡ hành, cháo hải sản, mực ống chiên giòn, vú nướng ngũ vị. Sò lông thì nhìn không hấp dẫn, bị khô, ăn không ngon. Mực chiên bột thì quá cứng, mình tưởng khô mực chiên bột không á, yk như mực cứng ngắc rồi mà bột chưa tới! Còn cháo thì ngon, đặc biệt là vú nướng á có đậu bắp ăn kèm, ngon kinh khủng 👆👆👆 Không gian thì lãng mạn, không mát! Nhân viên phục vụ quá tệ!