Giới thiệu
- Địa chỉ: 908 Trần Hưng Đạo, P. 5, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Số điện thoại: 01682 838 589
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 01682 838 589
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 908 - Mì Cay Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 908 - Mì Cay Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 908 - Mì Cay Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 908 - Mì Cay Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 908 - Mì Cay Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kimbap chiên ăn cũng khá ngon. Bánh gạo có lúc làm cay có lúc không. Mì cay ở đây không cay lắm, bạn mình kêu cấp độ 4 mà không cay bằng cấp độ 2 ở Gangnam. Mì mắc hơn Gangnam nhưng đồ ăn trong mì nhiều hơn. Mình gọi 1 phần mang về nhưng đợi rất lâu, 30p hơn mới có trong khi ăn ở quán thì chưa tới 10p đã có rồi. Nói chung sẽ quay lại
-
Quán nấu đồ ăn ngon mà sao thấy ít khách hơn Gangnam với 1992 nhỉ? Lần này mình ăn bánh gạo cay có vị phô mai, ngon. Kimbap giòn giòn cũng rất ok. Mì cay mình thấy ngon như mấy quán khác mà không cần phải đợi lâu
-
• View: gần quán Nhí, dạo này quán khá vắng, lúc mình vào không có ai cả, quán trang trí khá dễ thương. • Món ăn/Thức uống: - Mì Cay Hải Sản: quán vẫn giữ nguyên chất lượng, có cải tiến 1 chút về mặt nguyên liệu, Theo mình đánh giá là như vậy. Mực tôm tươi, rau cải cũng ok. - Mì Cay Bò: quán lên giá thêm 5k. Khá là hài lòng, bò tươi, dai, tuy nhiên hơi ít. cá mì bò và mì hải sản đều có chả quế, cá viên, bò viên. • Nhân viên: hình như chỉ có một chị nhân viên, Chị nói chuyện nhẹ nhàng, mình order khoảng 10 phút là có món. Anh báo về cũng khá lịch sự. Chị thu ngân dễ thương lắm luôn. • Không gian/Dịch vụ: quán thoáng mát mở nhạc USUK nhẹ, mình khá là thích. Wifi khá ổn, nhà vệ sinh sạch sẽ. :)
-
• Phải nói, hiện tại ở Mỹ Tho, quán mì cay này là đáng ăn nhất. Giá các quán khác đã lên mà quán này vẫn giữ giá. Gần Tết mà quán cũng chưa trang trí gì nhiều. • Mì cay Hải sản quán nhìn hấp dẫn lắm, từ tôm, cá viên, mực khoanh đến rau củ đều không có điểm chê. Nước dùng cũng vừa ăn, nếu ai thích mặn hơn có thể dùng hủ gia vị thêm vào. Nước ở quán là nước trà, tuy hơi nhạt nhưng free mà, nên hoàn toàn chấp nhận được. • Nhân viên quán dễ thương quá chừng luôn, có chủ bảo vệ thì hơi lơ lơ khách kiểu xe ai nấy dắt vậy. Không gian quán lúc nào cũng mát mẻ, ít khi bị nóng.
-
Về quê rủ con em họ đi ăn thì nó dẫn tới đây. Không biết khẩu vị mấy bạn ở đây sao chứ mình thấy dở quá trời quá đất luôn :( Nước nêm nhạt nhẽo, sao sao ấy chứ không ngon như các quán ở tphcm. Thấy Sasin có mở chi nhánh ở Mỹ Tho các bạn nên qua đó thử chứ quán này dở không tả được...có mỗi tokbokki phô mai đỡ nhất thôi chứ mì cay với mì tương đen ăn không vô. Phục vụ lâu nữa, quán lại dơ