Giới thiệu
- Địa chỉ: 80 Lê Văn Phẩm, P. 5, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Số điện thoại: 0989 222 087 - 0972 042 047
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: 0989 222 087 - 0972 042 047
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay GangNam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay GangNam
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay GangNam
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay GangNam
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay GangNam
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hiếm khi dùng chữ tệ để đánh giá bất kỳ nơi nào nhưng thực sự cảm giác của mình về quán này là "TỆ". Mình đến quán khoảng 8h20 sáng, có lẽ khá sớm so với thời gian mở cửa của quán: 7h30 nên lúc mình đến thì nhân viên còn đang bày biện, cảm giác đầu tiên là quán khá...bốc mùi. Mũi mình không quá nhạy nhưng cảm nhận rõ mùi mà theo mình biết thì đó là mùi phát sinh từ việc lau nhà bằng nước thường, không sạch khi trong phong dùng máy lạnh nên có mùi tanh tanh, gần giống mùi trứng lộn để lạnh lâu vậy. Tụi mình order xong cũng đợi khoảng 25p, cũng tạm chấp nhận được vì có thể mới mở cửa nên quán chưa chuẩn bị kịp. Nhưng nếu so với các quán khác mình từng đến thì thời gian mở cửa đồng nghĩa là thời gian đón nhận khách và order được phục vụ không quá 15p từ lúc gọi (hoặc có lẽ mình đặt yêu cầu quá cao cho quán(!?)). Order của chị em mình là 1 mì hải sản 0 độ, 1 hải sản 3 độ và 1 mì bò 1 độ. Nhưng khi nhân viên mang ra là 3 mì hải sản. Khi mình phản ánh là sai món thì nhân viên bắt đầu quay sang tìm xem ai sai, sau đó họ vẫn đổi món cho mình nhưng không hề có 1 câu xin lỗi hay gì. Mình từng đi ăn k ít quán, việc quán đông, order nhầm hay phục vụ nhầm không khó để chấp nhận. Nhưng ít nhất nhân viên cũng nên nói 1 tiếng xin lỗi với khách chứ không phải kiểu "đem vô đổi lại là xong". Hơn nữa lúc mình order quán chỉ có bàn mình và 1 bàn đến trước mình đã order xong từ khi mình mới bước chân vào quán, nhân viên thì hơn 3 người nên nếu nói quán đông quá sai sót thì...(!?) Một điều thú vị nữa là trên các bàn của quán có dán 01 tờ giấy ghi rõ từ 12/4 quán cam kết chất lượng phụ vụ, nếu phục vụ sai món, chậm trễ, thái độ không tốt khiến khách khó chịu quán sẽ tặng 02 phần ăn và nước free cho khách. Mình hình như "đạt" khá nhiều mục trong những "tiêu chuẩn" đó nhưng khi tính tiền không thấy nhân viên nói gì (!?) hay do bàn mình ngồi là 1 trong số ít bàn không dán giấy đó nên không áp dụng (!?) Về món ăn: mì cay, độ cay so với các quán mì cay ở HCM khá tương đương, phần mì hải sản có thể nói là phù hợp với giá cả, tôm tươi, mực tươi nhưng mỗi thứ chỉ 1 còn lại là chả cá viên, rau không mấy đặc biệt, nấm linh chi cũng rất ít. Phần mì bò thì đắt so với giá, chỉ có khoảng 4 miếng thịt bò to khoảng 2 ngón tay, dai, không ngọt còn lại là xúc xích, cá viên, rau. Quán mở nhạc khá...lệch phong cách. Quán Hàn nhưng lúc đầu dùng nhạc Việt buồn, sau đó chuyển sang nhạc dance, ngồi ăn cảm giác nhói tay, ồn và không chút phù hợp với quán.
-
Vị trí quán cũng dễ tìm vì nằm ở đầu chợ đêm Mỹ Tho 👍🏻 mình đi vào cuối tuần nên quán cũng khá đông phải ngồi ghế nhựa phía trước cửa do quán chuẩn bị sẵn để đợi có bàn trống mới vào đc 😭 trong thời gian chờ ngồi nc với bác giữ xe thấy bác vui tính và rất thân thiện 👍🏻 đợi khoảng 10 phút bước vào cảm thấy hơi ngộp dù quán đã mở máy lạnh rồi mở quạt 😥 chắc do người đông 🤔 nhìn mấy bàn khác ai cũng vừa ăn vừa đổ mồ hôi 😥 Nhân viên thân thiệt, phục vụ lẹ, nhanh chóng dọn phần thức ăn thừa của khách trc khi có khách mới vào 👍🏻 Mình order 2 phần mì bò cấp độ 0 và cấp độ 3 😂 đợi khoảng 5 phút mới có mì, do quán khá đông nên mình cũng chấp nhận đc 😉 Về phần mì nếu bỏ qua phần cay thì mì ko ngon 😂 thịt bò lèo tèo có vài miếng ko xứng đáng với giá cả 😪 nếu ai muốn thử thách bản thân thì cũng nên ăn cho bít 😝 bạn mình thì còn mún quay lại để nâng cao level 😗 chứ mình thì chia tay quán ngay sau lần đầu tiên thử thức 😁 vì mình ăn cay tệ lắm 😭
-
Mì cay Gangnam ngay cổng chợ đêm, kế bên Karaoke Cóy. Mình đi ăn với bạn nam của mình. Lần đầu mình đi, không gian ngột ngạt, buổi trưa nhưng không mở máy lạnh, rất là nóng. Mình gọi 2 phần Mì thập cẩm, giá 45k/thố. Có mì tươi, cá viên, mực, tôm, thịt bò, nấm kim châm, cải tím, kim chi. Mì thấy ngon, hợp vs giá 45k. Nhân viên cũng ok, Lần thứ 2 mình gọi 2 phần mì hải sản, cg giống như thập cẩm nhưng k có thịt bò và nấm kim châm, giá 35k/ thố. Nhân viên phục vụ mình thấy tệ quá, có 2 anh là ok thôi. Còn lại đông nhưng chẳng nhiệt tình, mình xin cáu đĩa để vỏ tôm thôi cg 2,3 lần. Mình k thích.
-
View/không gian: tốt, lần đầu mình vào lúc đó cúp điện nóng kinh khủng, nay có mở quạt và máy lạnh nên đỡ hơn. Nhưng vẫn luôn có mùi gì đó làm mình hơi khó chịu. Quán đông, chỗ ngồi khăn giấy dưới bàn trên bàn tứ tung. Nhân viên: Khá, không liếc hái hay lơ là như trước. Phục vụ tốt công việc. Ngoại trừ BẢO VỆ. Món ăn/uống: mì vẫn gọi mì bò. Bạn mình gọi mì hải sản. Về mì bò, theo cảm quan, mình thấy mì ít hơn trước, bò thì ngon, có thêm đậu phụ. Mì hải sản đổi từ tôm càng sang tôm thẻ. Nước uống có cho free 1 bình nên mình không gọi nước. Không gian/dịch vụ: thực sự là vẫn có cảm giác hơi nóng và mùi == nhưng tốt hơn trước nên mình chấp nhận được. Không gian lớn, đi gia đình được. Wifi tốt. Bảo vệ 2-3 người nhưng "con gái" thì họ mới dắt xe. Phụ nữ thì cũng không nhé.
-
Come back ☺️☺️☺️ Không biết nói làm sao luôn 😭 Mình đi lúc 4 giờ mấy, không tới nỗi quá đông. Ngồi ngay cái quạt hạnh phúc thật :)) Mình gọi 2 phần hải sản. Lần đầu với lần 2 ăn ngon lắm minh rất hài lòng chỉ có điền nhân viên phục vụ chưa tốt thôi. Còn lần này đi ăn, ôi tệ! Thố mì của minh quá nhiều nước, mì ok, le que vài cọng cải tím, mực hay bạch tuột thì mình không biết nữa, chỉ biết nó không được lột sạch, còn da màu đen ngoài, có mùi..., tôm nhỏ tẹo không hoành tráng như lần đầu, đậu hủ trứng bị nát xíu. Mình phải gọi thêm 1 phần cá viên nữa. Không gian ban đêm có đèn đẹp, ban ngày hơi tối. Riêng mình thấy anh nhân viên sát thủ thú vị, phục vụ ok đó tại mặt hơi nghiêm vậy thôi. Bảo vệ thì thôi bỏ đi, lẽ ra phải dắt xe ra dùm khách chứ ngồi không.