Giới thiệu
- Địa chỉ: 21 Đường 30 Tháng 4, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 60.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 60.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi hôm chiều 30, lúc đó quán chưa đông lắm nhưng món ăn lại lên khá lâu. Ăn ở đây cũng 3,4 lần rồi nhưng lần này phải nói thất vọng về nhân viên cực kì. Hình như do tết nên quán thuê làm thời vụ hay sao mà k hề chuyên nghiệp, đem ống hút cho bàn khác, tới bàn mình thì lại nhìn xong rồi dẹp vô, mình kêu mới đem ra. Còn nv chính thức thì lại càng thất vọng, do đi ăn mấy lần trước gặp a này rồi nên thấy a cũng nhiệt tình. Do mình và bạn chỉ ăn có 2 món thích chứ k ăn các món khác nên k cần phải dọn ra hết 1 lần, vậy mà khi kêu thêm món thì a đó lại hỏi “nữa hả chị?” ???? Ủa vậy là ý gì ?? Này là đi ăn buffet mà, ăn bao nhiêu là chuyện của khách ? Hỏi vậy là ý ăn nhiều quá hay sao ? Mình ăn trên tp bao nhiêu lần, ít nhiều ra sao mà nv chưa hề ai nói kiểu đó. Chắc sau lần này sẽ k quay lại. !!
-
Đã đi ăn nhiều hình thức BBQ bò mỹ ở sg nên thấy mt quê nhà mở quán thật to thật đẹp nên đi ăn thử Trước khi đi có hay vào fb cô chủ quán xanh đẹp để coi review:)) Vị trí đắt địa,quán hoành tráng lệ,bên trong đèn hơi tối nên hình ảnh của mình và các bạn khác khi chụp hình lên ko đc đẹp rực rỡ Nv phục vụ ok,nhiệt tình Ăn mùng 1 nên phụ thu 15%,cũng ko đáng quan ngại Nv để than quá nhiều mà thịt thì rất mỏng nên mau cháy khét hoặc khô miếng thịt đi Thịt dạng này là phải cắt bằng máy,ok,nhưng lần đầu tiên mình thấy miếng thịt nó mỏng như vậy luôn á Nước chấm ko đậm đà lắm,gia vị ướp thịt cũng ko đặc sắc Đừng đánh đồng rằng mình ăn 99k nên như vậy nha.Đó là những điểm chung về tất cả thôi Nói chung là mới đầu khi nhìn bề ngoài quán mình ko nghĩ quán sẽ có giá bf rẻ như vậy.1 điểm đáng khâm phục đó
-
Tuyệt cú mèo!😜😜😜😜
-
Mình đi tới quán 2 lần rồi mà hôm nay mới nhớ để review. Lần nào mình tới quán cũng khoảng 5h30, khách chưa đông lắm nên nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn, nhưng tới khoảng hơn 6h khách đông hơn thì khá khó gọi nhân viên. Được cái nhân viên quán khá dễ thương, có 1 bạn nam thường xuyên xách xô đá đi châm thêm đá cho khách. Có 1 điều mình góp ý là quán nên để ý hộc tủ đựng đũa muỗng hơn, lần nào mình ăn khi mở ra cũng không có, phải nói mấy bạn đem lên. Với lại kéo cắt thịt hay vá múc canh miso nên chuẩn bị sẵn lên chung với món ăn luôn, đừng để tới khi khách thấy thiếu rồi kêu mới đem lên thì không được chuyên nghiệp cho lắm. Nay mình thấy quán đổi menu mới dễ nhìn hơn. Có combo 189k hình như mới thì phải, mình gọi ăn thử cho biết. Gọi xong thì có bạn đem than với vỉ nướng tới, lên món nhanh, xà lách với dưa chua refill thoải mái hén (không biết đổi thành dưa chua khi nào nhỉ?! Mình thích kim chi hơn 😢😢😢) Thịt vẫn mỏng như mọi khi 😅😅😅, bạch tuộc là loại bạch tuộc baby, mỗi dĩa được 2 con 1 bự 1 nhỏ, tôm kích thước vừa ăn, không bự cũng không quá nhỏ. Nói chung là quán trang trí đẹp, đồ ăn được, nhân viên được, giữ xe free. Lâu lâu đi ăn đổi gió cũng là 1 lựa chọn hợp lý. Có thể mình sẽ quay lại. Cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình.
-
Ăn thoải mái no ơi no. Nước chấm ngon. Phục vụ ok. Nói chung là thích. Sẽ quay lại nữa.