Giới thiệu
- Địa chỉ: 7- 10 Thiên Hộ Dương, P. 1, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ngõ Vàng Anh - Quán Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Ngõ Vàng Anh - Quán Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Ngõ Vàng Anh - Quán Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Ngõ Vàng Anh - Quán Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Ngõ Vàng Anh - Quán Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có nghe qua quán mà lần này có bạn rủ đi chơi nên mới ghé qua •view : - bên trong: sạch sẽ, gọn gàng, hơi tối, nhiều bàn ghế nhưng không gian hơi chật hẹp, 1 bàn chỉ có thể ngồi 2 người, 3 là cùng. -bên ngoài: hơi dơ, bàn bố trí dọc theo vỉa hè, bàn ghế nhiều và rộng, thoáng mát, có đèn đường và của quán nhưng vẫn tối. •món ăn: -2 pizza Đà Lạt (số 3 và 4): ngon và giòn. -2 tàu hủ đá: ngon nhưng ít nước đá, khẩu phần nhiều. -1 khoai tây lốc xoáy: ngon nhưng lại có mùi milo. -1 trứng cút nướng và bánh trứng cút : hơi lạt. -1 súp cua và trà đào: ngon •phục vụ: tốt, ân cần.
-
Mỗi khi nhớ Sg thì ghé Ngõ Vàng Anh ăn đỡ cũng được, nhưng nhìn chung thì giá = hoặc mắc hơn, và chất lượng phần lớn là không bằng. Trà đào: nước đường mùi đào và miếng đào. Mình xui quá gặp miếng đào nhão nhẹt. Còn chất lượng khi bth thì không biết. Trà chanh thì bth,không đặc biệt. Nước sấu hay nước mơ gì đó quên rồi thì cũng bth,ko đặc biệt nhưng không dở. Tàu hủ đá thì hổ lốn kinh khủng toping gì cũng quăng vô ăn chung, nước đường bỏ gừng ăn nóng thì ngon chứ ăn đá thì biến thái dễ sợ được cái nhiều mà dở quá ăn hổng nổi thì nhiều như không. Súp cua: ngọt ngon kiểu Mỹ Tho. 7/10. Bánh tráng nướng/pizza Đà Lạt: ăn OK. Chỉ mắc thôi nếu so với đang ở Mỹ Tho. 7,5/10. Khoai tây lốc xoáy: biến thái quá khi khoai Tây phủ phô mai gì mà ngọt lịm, lại chấm tương cà tương ớt. Mình phải kêu riêng loại không phủ gì vì thiệt tình không tin chất lượng phô mai này. Hồ lô: yummy. Ăn kèm thêm rau răm dưa leo nên lành mạnh hơn. Bún đậu mắm tôm: mắm ngọt kiểu miền Tây. Bún là lấy bánh tráng cuốn lại cắt khúc nên ăn không đúng bài lắm. Và thật tế thì 5-60k ăn một mẹt bún vậy thì mắc quá. Tui ăn ở sg thì giá đó là ăn ở quận 1 quán tương đối đẹp rồi. Kết luận: thèm thì ghé ăn cũng được. Nhưng ở mỹ tho cũng bắt đầu có thêm nhiều chỗ bán ăn vặt kiểu sg nên sẽ cân nhắc.
-
Ghé Ngõ Vàng Anh ăn vặt. Thích ăn bánh tráng trộn, trộn với xoài, khô bò & nặn tí tắc thêm là ngon. Dạo này quán có nhiều món mặn, nên thưởng thức. Nay mình thử súp cua. Súp đặc, ngon, thơm. Trà sữa cũng ok có điều hơi ngọt tí hihi. Quán có 2 khu là máy lạnh & ngoài trời. Mình thích ngồi ngoài trời hơn :)
-
Quán có 2 khu vực, 1 khu ngồi ngoài vỉa hè, 1 khu trong phòng máy lạnh. Thực đơn cũng nhiều món, giá cả chấp nhận được. Mình ăn 1 bánh trứng cút 17k, 1 chè khúc bạch 32k và 1 soda chanh đường 22k. Chè khúc bạch nhìn hấp dẫn, đủ màu sắc luôn, có đào, nhãn, mít và thạch rau câu nữa. Khúc bạch thì dở, ngọt nhiều, độ béo không có, viên lại nhỏ. Chén khúc bạch giá 32k hơi bị cao. Soda chanh đường uống quá bình thường, không gì đặc sắc. Bánh trứng cút ăn tạm được thôi, thịt bằm hơi ít, vị nhạt nhẽo. Nước mang ra nhanh nhưng đồ ăn hơi bị lâu. Mình không thích nhân viên ở đây cho lắm, không vui vẻ, thân thiện gì hết, cứ đơ đơ sao á. Xe thì để trước quán, mình không thấy ai trông coi dùm cả, lại còn treo tấm biển "xin khóa xe cẩn thận" nữa chứ, sợ luôn :))
-
Rất ngon! Nhưng phục vụ hơi chậm do quán đông, mình từ lâu đã thích hẹn hò bạn bè tại ngõ, nhưng gần đây bận đi học nữa ít có dịp ghé, lần này ghé quán chuyên nghiệp hơn rất nhieu6e nhưng đồ ăn giá hơi cao hơn