Giới thiệu
- Địa chỉ: 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa 217
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa 217
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa 217
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa 217
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa 217
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí của quán rất dễ tìm, ngay cái vòng Mỹ Tho luôn. Cách phục vụ quán ở đây rất lạ là khi mình vào quán thì tới thẳng quầy tính tiền gọi món rồi tính tiền ở ngay tại đó luôn. Không gian quán khá rộng rãi, có rất nhiều chỗ ngồi, rất thích hợp để họp nhóm, hay tâm sự đôi bạn trẻ Điểm mà mình kinh tởm nhất là nhà vệ sinh. Bề ngoài đẹp bao nhiêu mà vô cái nhà vệ sinh muốn ói luôn. Haizzz nhà vệ sinh vậy thì không biết cách chế biến có an toàn vệ sinh thực phẩm không nữa.
-
• Phía trước quán bày trí Giáng Sinh rất đẹp, thích hợp chụp ảnh nè. Vào buổi trưa nhưng quán cũng khá là đông các bạn học sinh. Phía trước thì thoáng. Bên trong phòng mình để ý lúc nào cũng có một mùi gì đó khá là khó chịu. • Hôm nay mình và bạn mình dùng thử Bingsu Chocolate và Hồng Trà Táo Bạc Hà. Về Bingsu thì trông rất bắt mắt, hơi thất vọng vì bên trên nhìn trong hình thì nghĩ là chocolate mà thật ra là đậu đen. Đá bào nhuyễn mà khô, đã lắm. Về hồng trà thì đúng vị mình thích luôn, vừa ngọt vừa the the bạc hà. • Nhân viên order và thu ngân chu đáo, tính tiền nhầm xin lỗi khách, lịch sự. Bảo vệ thì có 2 người, có người thì dắt xe, có người thì để mình tự dắt.
-
Lần đầu tiên đến Tiền Giang , thấy review tốt nên ghé qua . Quán nằm ở đường nam kỳ khởi nghĩa, gần trung tâm nên rất dễ tìm . Quán trang trí đẹp rộng rãi thoáng mát , đồ uống ngon , nhiều món , giá lại cũng ổn .
-
Quán decor khá ổn. Menu đa dạng, phong phú. Nhân viên phục vụ bình thường. Quản lý không thân thiện, order mà mặt như ai thiếu nợ ổng vậy. Mình gọi 2 bingsu, 3 trà sữa, 2 mì cay. Bingsu: kem đá bào tan cực nhanh, quá ngọt do dùng loại sữa đặc chứ không phải sữa tươi. Trà sữa: mình gọi trà sữa cherry, trà sữa phúc bồn tử và trà sữa dưa lưới, nhưng ghi thiếu ly phúc bồn tử, vị của 2 ly cherry và dưa lưới này gần như y chang, trà sữa quá ngọt, không thơm, không béo, thạch cũng dỡ. Mì cay: mình đợi gần 1 tiếng cũng không thấy tăm hơi mì cay, trước đó sau khi mang trà sữa và bingsu lên, phục vụ đã hỏi mình còn thiếu món gì, mình nhắc còn thiếu mì cay. Đó đợi quá lâu nên sau khi nhắc lại lần nữa thì mình xin hoàn tiền lại luôn. Mình thấy có nhiều review phàn nàn vì phục vụ mì cay quá lâu nhưng hình như quán không khắc phục được thiếu sót này. Thêm vào đó, lúc order mình chụp lại menu thì quản lý không cho mình chụp. Mình bảo mình chụp lại chỉ để review, đây cũng xem như là một hình thức pr cho quán. Thậm chí nhiều quán còn khuyến khích review và giảm giá cho khách mà. Có lẽ quán đủ khách rồi nên không cần thêm khách nữa. Tóm lại, chất lượng kém, sẽ không quay lại.
-
Mình kêu 1 mỳ cay hải sản và 1 trà đào. Mỳ cay khá chua,ít hải sản và nấm,kim chi hơn so với các quán khác. Trà đào khá ngọt. Hương đào ít. N.chung tạm ổn chứ chưa tốt. Quán view cũng ok. Phục vụ ổn