Giới thiệu
- Địa chỉ: 58A Lê Văn Phẩm, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Dong Cha - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Dong Cha - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Dong Cha - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Dong Cha - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Dong Cha - Trà Sữa Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Hôm mình đi là khai trương, quán khá nhỏ, chỉ có 1 phòng phía trước thôi nên nhìn chung hơi chật. Bàn ghế bày trí khá ok. Từ phía ngoài vào nóng vì máy lạnh xả nhiệt ra ngay ngoài chỗ ra vào. • Mình có dùng 2 trà sữa Dongcha và 1 trà sữa Olong. Theo nhận định của mình và cả 2 đứa bạn mình thì khá là nhạt nhẽo và có phần y đúc nhau 😐. Chắc do "mua 2 tặng 1". Trà sữa không topping. Topping dùng thêm khoảng 5k/phần. • Nhân viên có 2 bạn, 1 bạn nói ok, còn 1 bạn thì hơi kiểu lạnh-lùng-boy. Không nhiệt tình cho lắm. Cả chú bảo vệ cũng vậy, lúc mình vào còn thái độ như không thèm bán luôn vậy!?
-
Uống Dong Cha cũng lần thứ 3 rồi. Vị cũng ok, bình thường, không quá đặc sắc. Mình uống trà sữa olong. Mình hay mua mang đi hơn, do không gian quán khá chật. Decor đơn giản, không có gì đặc biệt. Hihi. Nhân viên khá lơ là và lạnh lùng.
-
Nay đi chung với mấy bạn, mà đây cũng là lần đầu tiên cả nhóm đến quán này, quán dễ tìm nhưng chỗ đậu xe hơi khó tại vì có dốc lên hơi cao •view : không rộng, hẹp nhưng bù lại thì trang trí quán nhìn cũng được, bắt mắt bàn ghế nhiều, chia ra các khu vực nhiều hướng khác nhau •đồ uống : 5 ly trà sữa Dong Cha, 4 ly size M (nhỏ) và 1 size L (lớn) 4 ly có thêm thạch dừa và 1 ly thêm egg pudding cùng chôclate pudding uống cũng ngon, hơi ngọt, thạch dừa thì quá nhiều, hơi khó uống một chút nhưng không sao •Phục vụ : làm việc ân cần, chu đoán => 1 điểm cộng
-
Uống chán kinh khủng. Mùi trà đậm, vị sữa bột béo quá nhiều, uống chưa tới nửa ly là no căng cả bụng lại pha nhạt. Quán này thu hút ở điểm là rất hào phóng trân châu, thạch, order có 5k thạch mà cho 1 nùi tới mức 1 ly đựng k đủ chị nvien phải lấy thêm 1 ly đựng cho mình :))). Giá thì bt 15 - 40k/ ly mà chs có mấy đứa còn chê đắt ở Mỹ Tho này :)))). Khổ ghê ở ngay TP mà giá này còn bị chê đắt 😂😂
-
Mình ghé uống trà sữa ở Dongcha khá nhiều lần. Như review lần trước thì trà sữa Hokkaido vẫn có vị khá ngọt, có chút vị giống như cafe. Trà sữa Taro ( trà sữa khoai môn) đậm và thơm mùi khoai môn, vị ngọt cũng không kém gì Hokkaido. Trà sữa Jasmine ngọt dịu hơn 1 tí, cũng khá ngon. Trà sữa Olong mùi trà Olong chưa nổi bật lắm, uống cũng khá ổn. Dongcha đã kê thêm bàn để cho khách có thể ngồi tại quán và thưởng thức trà sữa. Do hôm đó chưa có trân châu nên bạn mình và mình quyết định ngồi đợi 20p. Mình và bạn do mới đi nắng về nên khát nước, xin anh nhân viên 2 ly nước lọc anh cũng rất nhiệt tình, phục vụ tốt. Chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán