Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Võ Thị Sáu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Xeco Coffee
[Tổng hợp] - Xeco Coffee
[Tổng hợp] - Xeco Coffee
[Tổng hợp] - Xeco Coffee
[Tổng hợp] - Xeco Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đẹp, đậm chất Vintage, thích hợp cho dân phượt, bụi bặm. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Nhạc của quán chủ yếu là folk, rất hợp với phonh cách của quán. Đồ uống khá ngon, đặc biệt là cà phê cốt dừa. Nói chung là hài lòng về quán. Sẽ ghé lại, chắc chắn.
-
Hôm qua mới vào quán, ấn tượng đầu tiên là nhiều du khách tây, không gian hơi nhỏ một chút nhưng mà mát mẻ, không bị bí. Cực thích view của quán, siêu vintage, tha hồ pose hình :3 Mình uống cafe cốt dừa, ngọt dịu, dừa thơm :3 À thêm cái nhạc hay, rất êm tai. Ngoài trời mưa, thêm chút nhạc, hoàn hảo cho một tối cuối tuần :3
-
Mình thấy quán này cũng thú vị nhưng sao trên placevietnam ít review nên mò đến, vì mình cực kì ít đi vào con phố Tây Võ Thị Sáu này nên mới đầu rất bỡ ngỡ, như vừa bướt qua nước khác, đến trước quán thì còn ngỡ ngàng hơn vì quán decore theo phong cách vừa hoài cổ, vừa bụi bụi như dân phượt, mình rất ấn tượng, quán nhỏ nhưng ấm cúng, tuy chỉ có một chị nhân viên nhưng rất nhanh nhạy, lại có nhiều góc cho các bạn gái "so deep". Quán nổi tiếng với món cà phê cốt dừa, nhưng mình thấy cũng bình thường, không nổi rõ vị dừa mà cũng chẳng đậm mùi cà phê là bao, hơi thất vọng, nhưng mình vẫn yêu phong cách và nhạc của quán, chậm rãi, êm đềm.
-
Chiều nay trời xe xe lạnh thế là ghé qua quán cafe Xeco làm ly cafe cho tỉnh táo.Quán trang trí thật thích với tông màu đen nâu là chính,Ở đây có món cafe nước cốt dừa rất là ngon.Sẽ ngồi đóng đô ở quán này dài dài
-
Quán ni là quán ruột của mình nè, lúc mô cũng đi quán ni cả. Vị trí cũng dễ tìm, không gian hơi nhỏ, ngồi ngoài đường ngắm xe cộ đúng chất luôn. Có điều sợ nhất là cái cầu thang, hắn nhỏ chi mà mỗi lần lên xuống ko dám thở luôn, có lần đi buổi trưa con chó chạy lên xong chạy xuống lại bị trượt lm hết hồn 😂😂. Thứ uống cũng khá đa dạng, có đồ ăn vặt nữa. Mình thích cf kem, đậm đà ngon, cf dừa vs matcha dừa cũng ok, thơm. Tới đây uống bia vs ăn đồ nhắm cũng ok lắm. Trà đào ngon, có điều mình ko thích matcha đá xay, bỏ đá xay nhiều nên ko rõ vị matcha. Mình khá thích nhạc ở đây.