Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Hàn Mặc Tử, P. Vỹ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tý Hon - Bún & Cơm Hến
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tý Hon - Bún & Cơm Hến
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tý Hon - Bún & Cơm Hến
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tý Hon - Bún & Cơm Hến
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tý Hon - Bún & Cơm Hến
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhắc đến cơm hến thì Tý Hon là quán được biết đến nhiều nhất. Nằm ngay cạnh đập đá trên đường hàn mặc tử. Quán này bán cũng lâu rồi nên có tên tuổi hẳn hoi. Cơm hến ở đây phải nói là quá xuất sắc. Từ cơm,bún,mì,hến xào gì cũng ngon. Ăn nhiều quán nhưng ko thấm vị bằng quán này. Ở đây lại còn có chè bắp cũng rất huế. Nhắc cơm hến thì hay nhớ đến chè bắp kaka👍🏻👍🏻 Đã thế lại còn có 3 li nước trà đá uống quá tuyệt vời luônnn ^^ Nói chung dân xứ khác đã đến Huế thì nên đến quán thưởng thức 1 lần. Vừa ngon lại vừa rẻ 👍🏻👍🏻
-
Quán ngay đập quẹo vào Hàn Mặc Tử là thấy ngay quán. Hai người gọi 2 bún hến, 1 cơm hến, 1 bún mắn nêm, 1 hến xào, 3 cây chả, 2 trà đá. Tổng cộng 100k chẵn. Bún hến ngon, vừa miệng, có da heo giòn giòn ăn thích lắm. Xin thêm cái cô chủ cho cả chén luôn. Mà mình thấy chả hơi mắc. Mỏng dính mà 5k một cây. Hai người ăn no muốn lặc lè luôn.
-
Ra đến đây rồi thì không thể không ăn món này được. Quán nhỏ, không gian vừa phải thôi. Ở đây bán đầy đủ các món về hến nha, đa dạng lắm. Mình thì gọi cơm hến, hến xào xúc với bánh tráng và cháo hến nữa nha. Ăn ngon và khá vừa miệng. Một tô khá ít, ăn thưởng thức thôi chứ không no lắm. Cơm hến ăn kèm với sa tế ngon lắm nha. Mình ăn xong phải mang về một phần để về khách sạn ăn nữa chứ. Giờ ngồi đây viết mà muốn bay ra đó ăn ghê!
-
Bên đập đá thì khá là nhiều quán bán cơm hến nhưng thấy quán này mọi người review khá tốt nên ghé ăn thử. Mấy dì ở đây bán nhiệt tình, vui vẻ. Bún hến mỗi tô 10k mình thấy ngon, thấm, thấy ngon nhất trong mấy quán mình ăn ở đập đá này, tô bún hến cũng khá là nhiều, nhược điểm là chỗ bán trong hơi lộn xộn xíu, khách đông bỏ xe cũng hơi khó khan.
-
Lại được thử thêm 1 quán nữa ở khu cồn hến. Vẫn là món cũ cơm và bún hến. Nước dùng ngọt và ngon, theo mình cảm nhận thì bún ngon hơn cơm. Bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, chỗ ngồi trong nhà thoáng mát. Giá cả bèo nhèo chỉ 10k thui, vô ăn cơm bún mì xong 3 tô là no tới mai luôn á, hình như còn có cả thêm chè bắp nữa. Sẽ ghé lại thêm khi thèm :)))