Giới thiệu
- Địa chỉ: 219 Tăng Bạt Hổ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 10:30 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trang Bùi - Món Ăn Hàn Quốc - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trang Bùi - Món Ăn Hàn Quốc - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trang Bùi - Món Ăn Hàn Quốc - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trang Bùi - Món Ăn Hàn Quốc - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trang Bùi - Món Ăn Hàn Quốc - Tăng Bạt Hổ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến quán hai lần. Lần đầu ăn rất ok. Lần sau thì chất lượng quá tệ. Có lẽ đồ ăn k đc chế biến sẵn, khách gọi thì mới làm nên thế. Ấn tượng bn đầu là quán quá xa, tuy quán dọn ở nhà nhưng rất sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình. Muốn ghé quán ăn lại kimbap với bánh gạo mà nhác quá
-
Nếu các bạn đã ăn mỳ cay đc làm từ sợi mỳ tôm, thì hãy ghé quán Trang Bùi thử mỳ cay không phải sợi mỳ tôm. Chỉ cần mở vung nồi ra là đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của quán. Nếu ai từng ăn Mỳ đen, cơm trộn thì không lẫn đâu ra mùi mỳ cay này...
-
Ở đây thì ngon rồi. Thích nhất là cơm trộn, mý tương đen vs cả bánh gạo. Còn có nhiều món khác, có cả sữa chua dẻo. Ngon qt, ở đây phục vụ ok. Ko gian thì hơi nhỏ
-
Ăn ở đây mấy lần rồi, đồ ăn thì ngon chất lượng. Thích nhất là kimpap ở đây, rong biển thơm, kim chi rất ngon mà bỏ hơi ít. Mới đi ăn hôm qua có kêu tokbokki mà thấy hơi nhiều mùi của chả, với lại hình như quên bỏ trứng hay sao mà thấy không có trứng. Sữa chua dẻo thì ngon nhưng không đúng với tên gọi "dẻo", thấy giống sữa chua không đông hơi quện thôi. Không gian quán hơi nhỏ, khó tìm. Phục vụ dễ thương, đồ ăn có rất nhanh. Ở đây có canh kim chi cũng ngon lắm ạ. Sẽ đến lần nữa. Giá cũng không mắc lắm, phần kim pap chỉ 20k mà no căng bụng.
-
Quán nhỏ, hơi khuất nhưng dễ nhận ra bằng mấy biển hiệu nhỏ xinh. Bà chủ rất vui vẻ phục vụ nhiệt tình. Không gian quán nhỏ tận dụng bên trong nhà nhưng rất thoáng dễ chịu. Cơm trộn 25k ăn khá ngon với thịt kho vừa phải mềm thịt, dầu đầu phộng cảm giác lạ miệng trộn với rau củ quả ăn khá ngon ăn xong vẫn thèm. Mỳ tương hơi nhạt có lẽ do bản thân thích ăn mặn nhưng vẫn có vị ngon của tương vẫn với thịt kho khá ngon đó. Tobokki ăn khá ngon với vị cay và nồng lúc đầu ăn khá lạ miệng nhưng càng ăn càng ngon