Giới thiệu
- Địa chỉ: K485/34 Chi Lăng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 15.000 ₫ - 700.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 15.000 ₫ - 700.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Timothy Studio & Coffee
[Tổng hợp] - Timothy Studio & Coffee
[Tổng hợp] - Timothy Studio & Coffee
[Tổng hợp] - Timothy Studio & Coffee
[Tổng hợp] - Timothy Studio & Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán về hình thức khá ổn tuy nhiên về đồ uống thì thực sự quá tệ. Mình cùng chồng đi đúng hôm valentine, quán đông mà nhân viên thì mỏng, đợi đồ uống lâu. Và chưa bao giờ uống phải ly cf esspresso dở như vậy, cf lỏng quẹt, mùi ngai ngái, mình còn phải hỏi lại xem có đúng là cf mình order ko??? Nói chung quán này đến để chụp hình thì ổn chứ nước uống thì max dở
-
Đang định tìm chỗ để sống ảo thì mới tìm được chỗ ni. Nghe đồn đã lâu chừ mới ghé. Địa chỉ thì hơi khó tìm, nhưng vào trong thì nhìn như lâu đài, nhìn lung linh lộng lẫy dễ sợ. Phía ngoài có treo trang trí toàn ô dù đủ màu sắc, bên trongn thì đèn sáng rực rỡ, nhiều backgroud đẹp để sống ảo, đồ uống thì bình thường không có gì đặc sắc. Mình uống nước chanh dây thì thấy hơi chua. Cafe cũng bình thường, nói chung đến đây vì mục đích sống ảo là chính. Cafe chỉ để uống cho vui hehe
-
Cafe đẹp thì đẹp thiệt mà mình chẳng thích mấy. Tới lúc tối, quán còn một vài bàn, trong nhà thì ồn ào do chỗ pha chế ngay cửa ra vào còn ngoài trời thì hết bàn. Đi lên lầu thì bàn phải đặt trước, ngoài ra phải trả thêm phí mới được ngồi. Thực đơn không có chi đặc biệt, lui tới mấy món bình thường. Trong thực đơn không có matcha nhưng khi hỏi lại nói có. Latte matcha uống cũng được. Ngoài ra em hình còn uống thử soda với cái chi sữa lắc đó. Nhân viên khá thân thiện. Giá cũng ổn
-
Đồ uống dở tệ, espresso loãng lại mùi k thơm, bạn đi cùng mình uống latte thì như thiếu đường, chỉ đc cái view. Mặt nhân viên k thân thiện!
-
Thật mà nói, đến quán cafe này mà diện một bộ váy nhẹ nhàng đi cùng anh người yêu thì phải chê vào đâu đây? Chẳng khác gì cô công chúa cả ở trong cung điện cả. Hào quang chói sáng một cách nhã nhặng=))) Đã vậy nước uống ngọt ngào lâng lâng tận cổ họng, không phải khen quá nhưng thật đấy. :( Món nào cũng hấp dẫn cuốn họng cả, bánh thì ngon hơn những quán khác. Cảnh đẹp khỏi chê rồi, nhân viên thì lễ phép có thưa có ạ, chứ không phải cộc lốc như mấy quán khác. Nước có món này món kia, đa dạng phong phú. Nhạc thì đúng gu, biết chê chỗ nào đây? Toalet sạch sẽ, nhìn từ ngoài vào đã bắt mắt rồi , vào trong như chìm lãng tựa như đang ở trong những thước phim Châu Âu thời xưa quý tộc của nước ngoài. Gía giao động từ 10-35k thôi nha. Còn vé studio mình nghe nói đang giảm 50%=))