Giới thiệu
- Địa chỉ: 265 Trần Hưng Đạo, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bảo Thạnh thì nổi tiếng, vị trí dễ tìm, giá cả rẻ trừ các hàng ngoại nhập (mà đương nhiên là phải đắt rồi), phục vụ nhanh nhẹn, không gian rộng rãi, thoáng mát^^Nhưng mà bánh không thay đổi nhiều lắm, năm nào như năm ấy, ít có loại mới quá Bánh ở Bảo Thạnh thì ngon, đẹp mắt, đặc biệt là pateso, vừa nóng vừa giòn vừa thơm mà chỉ có 5k^^Các loại bánh khác mình cũng thử nhiều rồi mỗi tội quên chụp ảnh lại=)) Đối với mình ngon nhất trong số các loại bánh ngọt là bánh Mehico xoài, vỏ mịn ở trong là nhân xoài ăn ngon dã man mà chỉ có 8k thôi:)) Nói chung bánh nào cũng ngon cả chỉ trừ bánh bao là mình chưa thử thôi. Thế là một ngày nọ mình mua thử cái bánh bao kim sa màu trắng có viền cam ở trên thử với bánh pateso. Tổng tiền là 25k mình mới vô cùng shock khi biết giá mua cái bánh bao nhỏ xíu hơn bàn tay mình lại có giá hơn cả 1 tô bún:)) Tiếc tiền đứt ruột bẻ ra ăn thử thì hóa ra là nhân trứng, nghĩ lại càng thấy tiếc tiền hơn. Nói chung mình vẫn sẽ ghé dài dài nhưng mà nhất định không thử mấy cái bánh bao lần nào nữa~~
-
Mình đã đến Bảo Thạnh và mua rất nhiều. Cảm nhận đầu tiên lúc mới đến là choáng vì quá to và nhân viên thì nườm nượp ra vào. Thực sự đông ơi là đông nhưng vào trong gian bánh thì cũng k thấy đặc sắc gì nhiều. Mình mua 1 gói bánh mì hoa cúc pháp, 1 gói bánh mỳ bi mặn, 1 hộp bánh bông lan chuối, 1 bông lan nho, 3 Dorayaki, 1 sandwich, 1 brioche, 1 cái bánh ngta gọi là pizza mà thực ra là bánh mì có 1 sợi xúc xích ở trên 😂 và 3 cái pateso. Có 2 loại bánh sau là mình k có hình vì lỡ ăn hết roài. Bánh pateso 5k/c ngon, thơm, nóng giòn còn bánh "pizza" thì dở, vị như bánh afc. Sợi xúc xích bé như ngón tay út của người gầy và mặn chát. Còn lại mình ghi cảm nhận chi tiết từng bánh trong từng ảnh. Tóm lại là các loại bánh mặn đều cis vị như bánh afc lúa mạch và ko ngon, còn các loại bánh ngọt thì trái lại, rất ngon, thơm.
-
Nếu là ng huế không thể không biết bảo thạnh. Bánh ngon quâ chời. Đi xa là nhớ lắm. Lần nào về cũng ghé thăm
-
Ở Huế thì bánh ở đâu kh đâu sánh đc cả =)))) Bánh ở đây rất đa dạng, vì đang mùa trung thu nên hầu hết toàn là bánh trung thu, có 1 số loại hết và còn rất ít. Hôm đó đi còn đc cái bánh tart trứng, bánh bông lan,... Thích nhất là ăn bánh tart trứng ở đây, giá khá ok nói về bánh thì rất tuyệt vời 👍 Không thích thái độ nhân viên cho lắm vì mỗi lần đi ngang là cứ va ng qa va lại.
-
Mình nghĩ quán nên xem lại thái độ của nhân viên ạ . Nhân viên gì mà khách đứng trước mặt nhờ laya hộ bánh trong tủ mà mặt cứ đơ ra . Khách gọi ba bốn lần mới thèm mở tủ lấy cho . Quán nên tích cực ghi giá bánh và dán giá nữa ạ . Khách sẽ đỡ mất thời gian hioir giá hơn