Giới thiệu
- Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 6.000 ₫ - 11.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 6.000 ₫ - 11.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thạch Cầu Vồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thạch Cầu Vồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thạch Cầu Vồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thạch Cầu Vồng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thạch Cầu Vồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình có đến đây 1 lần cx khá lâu rồi. Đều mình k hạp món này lắm thì phải. Kiểu vị thạch k giống thạch, nó cứ lợ lợ sao ấy, ăn k quen. Chắc là ghé cho biết thôi chứ lâu dài thì thôi vậy :((
-
Biết được chỗ này là nhờ sự giới thiệu của thầy cô cấp 3, nghe nói ở đây bán từ hồi thầy cô còn đi học 😂😂😂 nghe nói thôi cũng thấy độ lâu đời của nó. Mà công nhận là ngon thật, mỗi vị có một cái ngon riêng, vị phomai lạ lạ. Rồi xí muội nữa. Nói chung là cái gì cũng ngon. Mà nhiều lúc không thích cách phục vụ của gì cho lắm
-
Trưa nắng làm một ly thạch cho mát nàooooo 🍧 Thạch ở đây khá đặc biệt mỗi màu là một loại thạch khác nhau, được làm từ một vị trái cây riêng. Vị trà xanh thì nghe rõ hương trà xanh luôn, vị cà phê thì lại có chút đăng đắng của cà phê, sữa dừa thì béo ngậy, chanh dây thì thơm phức luôn. Nhìn nhiều màu thấy đẹp cực kì. Lúc trước thì một ly thạch chỉ có 7k thôi nhưng giờ đã lên 10k nhưng với chất lượng thì giá này tạm chấp nhận được. Một ly thạch sẽ được bỏ từ 5-6 vị, nếu bạn không thích bỏ gì thì có thể nói với cô bán luôn. Với những người ăn hợp thì sẽ rất thích món này, nhưng ai ăn không hợp thì sẽ cảm thấy khá tệ. Mình thấy ngon, còn nhỏ bạn mình thì chê tới tấp luôn 😂😂
-
Trưa nắng ghé đây để ăn thạch thì quá đã. Lâu rồi không ăn nên đến là kêu luôn cả 17 vị, nói thật thì loại nào cũng ngon, nhưng mà mình vẫn thích nhất vị trà xanh. Có lúc đến ăn có vị sữa bắp, mà bây giờ không thấy dì làm nữa, không biết vì sao :((( thích cái đó lắm. Mong là lần sau dì sẽ làm
-
Ở đây dì đó bán ngon qt. Có nhiều vị khác nhau, đầy đủ các loại. Dì bán vui tính, xin thêm đồ là cho 😂. Đều quán ở ngoài đường nên nhiều khi đông quá ko có chổ ngồi. Bị ghiền quán ni luôn, lúc nào học về cũng qua ăn