Giới thiệu
- Địa chỉ: Kiệt 1 Tố Hữu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sò Huế - Tố Hữu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sò Huế - Tố Hữu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sò Huế - Tố Hữu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sò Huế - Tố Hữu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sò Huế - Tố Hữu
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Địa điểm cũng không khó tìm lắm, không gian cũng có thể coi là rộng, ai muốn ngồi trong quán thì ngồi, mà vỉa hè thì cũng được. Chỗ để xe rộng. - Về đồ ăn thì mình có gọi ốc hương sốt me, hàu nướng mỡ hành, sò lụa xào tỏi và tôm sốt me :D Đồ ăn ở đây thì với mình là quá cay, cả mình và con bạn đều vừa ăn vừa sụt sịt, nốc rất nhiều nước để bớt cay :((( - Ốc hương thì mình thấy ổn, ăn cũng ngon. Hàu nướng mỡ hành thì cũng ok, nhưng không thích mấy. Mình và con bạn đều rất thích sò lụa xào tỏi vs tôm sốt me ở đây, đậm đà, ngon. Mặc dù cay cực kỳ nhưng ngon quá nên vẫn cố xơi hết :D chắc lần sau tới phải dặn bỏ ít ớt :(((
-
Nói đến sò Huế thì chắc ở Huế thì rất nổi rồi, quán nổi tiếng với Hải Sản tươi, Ngon ngọt. Giá cả ở đây cũng khá sinh viên, dễ ăn, Lúc xưa chỉ có 1 chi nhánh ở Hải Triều khá chật chội, đi trễ trễ chút là không có chỗ ngồi liền, nay quán mở thêm chi nhánh ở Tố Hữu vừa gần trung tâm thành phố, chỗ để xe rộng rãi thoải mái, chất lượng quán thì vẫn ngon như thường Mình mình đại mê ốc xào bơ ở đây, chấm bánh mì ngon chịu không nổi 😂😂 Riêng đối vớ sò Huế thì mình sẽ ủng hộ dài dài 😁😁😁
-
Buổi trưa ghé mua về ăn. Mua mì ổ cũng 3k mà đưa cho mình toàn mì cháy. 1 ổ thì ăn rồi mà cũng bỏ vô. Làm ăn như vậy ai dám quay lại
-
Lần 2 tới quán. Mình đi lần 1 lúc quán khai trương khi đường Tố Hữu chưa làm xong khá là nhớp. Lần này đường đã làm xong nên đi rất dễ dàng . Có mấy bàn ở ngoài trời lắp đèn sáng lung linh nhìn vui mắt sợ Nhưng mà lạnh quá nên thôi chui vô trong ngồi Lần này ăn cái món ốc hương trứng muối thấy đựng trong cái thố đen đen mà bưng ra thơm lừng , chấm mì ăn thiệt đã. Tôm rang muối ăn cũng ok Mình còn ăn hàu mỡ hành với ốc đinh xả ớt nữa mà ăn nhanh quá quên chụp mất. Có điều chờ món hơi lâu. Chắc tại quán đông quá. Lần sau nói chị chủ tuyển thêm nhân viên làm cho nhanh để được ăn mau mau chút chứ ngồi thèm bắt mệt
-
Mình biết đến quán qua bài giới thiệu placevietnam Mới tết ra cũng ớn thịt nên mình và bạn mình tìm món hải sản .Dự định về biển ăn mà tối nên nhác chạy , cái chợt nhớ có quán ở đường Tố Hữu liên quay xe tìm quán. Quán cũng dễ tìm đi Bà Triệu rẻ trái chạy thẳng đường TỐ Hữu là tới hì Mình gọi hàu nướng mỡ hành và chíp chíp hấp sả ( ở huế gọi là sò lụa nhưng đà nẵng gọi là chip chip hì hì) Đồ ăn rất tươi và sạch , quán phục vụ rất nhanh k để đợi lâu Đồ ăn rất ngon luôn mình sẽ ghé lại dài dài hì...