Giới thiệu
- Địa chỉ: 284 Đinh Tiên Hoàng, P. Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian rộng gồm 3 tầng có cả khu vực trong nhà và ngoài ban công. May mắn là nhà mình ngồi ngoài ban công thoáng mát còn trong nhà thì hơi bí. Nhà mình 4 người ăn 1 mì cay hải sản, 2 tako và 2 trứng phô mai mà no căng bụng. Chất lượng món ăn cũng ổn đấy. Tuy nhiên tako hơi rỗng và trà sữa ko có topping thì hơi đáng thất vọng. Giá vẫn khá là cao và ko xứng với chất lượng. Nhân viên tận tình nhanh nhẹn. Phục vụ món cũng tương đối nhanh. Lần sau sẽ ghé nữa.
-
Vị vẫn như xưa. Ngon, nước chua ngọt, rất thấm đến nỗi mình xơi hết nước lun :))) tuy nhiên thì giá hơi cao, mỳ ít. Menu có ít món chính quá, k phong phú. Tokkboki ăn chả ngon, vị dở tệ , đã thế bánh nhão, ăn cứ như bột mỳ á. Trà sữa thì chả có topping mà giá cao òm đi đc =.= đến đây chỉ nên gọi mì cay, chất lượg ổn.
-
sasin mới thêm các món mới rất phong phú và đa dạng. Mình mới thử đc hai món là bánh gạo và gà cay phô mai Bánh gạo thì - dai , dẻo - chất lượng ngon -mỗi cái giá thì hơi thấm =))) 1 dĩa bánh gạo hình như là 10 mấy cọng bánh thôi á chả thì cụng được mấy miếng mà đến 25k . Khôg biêta mấy bạn nghĩ sao chứ mình nghĩ giá hơi cao. Gà cay phô mai thì -phô mai thì tạm được -gà thì xé vụng ra nên khi ăn các bạn cảm thấy rất nhiều . -gà phô mai thì đậm vị . Ngon . Ngọt. Không đến nỗi cay lắm. -cũng như bánh gạo . Gà cay phô mai cũng i chang caia giá . Nó chát i như nhau . Tận đến 55k 1 thố. Mà mình cảm thấy chỉ hình như 1 miếng gà được xé vụn ra =))))) -về cacha phục vụ hôm nay thì thất vọng vô cùng luôn . -mình kêu 1 bánh gạo cay lần đầu đem ra rất nhanh . Đến lần thứ hai mình kêu thêm 1 bánh gạo nữa thì chờ mãi mà không có . Mình hỏi chị nhân viên thì chị nói đang làm . Lần thứ hai mình nói chị ơi bánh gạo bàn em có chưa . Nếu chưa làm thì cho em hủy ạ . Chị đó nói gần xong rồi em. Sau đó thì chờ mãi vẫn chưa có. Bực mình quá nên bàn mình xuống tính tiền luôn. Lúc tính tiền thì bill chỉ có 1 bánh gạo cay . Và hỏi chị thu ngân thì chị nói là em có kêu thwem bạnh gạo cayyy hả??=)))) Mình cảm thấy lời nói mình như gió thoảng qua taiii vậy =))))
-
Ngày 14-2 mình có đến quán, quán cực kỳ đông. Ăn bên TC thì ok, bên này xin có điểm trừ cực kỳ lớn. Lúc lên tầng 3 có hỏi nhân viên còn chỗ không? 1 anh mang áo trắng có vẻ cộc cằn như muốn chửi khách, thêm 1 nhóm sau lưng mình nữa, phải nói là thái độ rất tệ mà còn lặp lại 2,3 lần.
-
Hôm nay mình đến sasin . Thất vọng về cách phục vụ luôn . Lúc gọi món mình kêu hai lon 7up và mỳ cay. Rõ ràng là có hỏi mình lại và ghi vào giấy rõ ràng . Nhưng mà chờ mãi không thấy đem lên . Hỏi " anh ơi bàn em kêu nước sao chưa có vậy ?" Vậy là ảnh cười rồi đem tới bàn mình chai nước lọc . Mình cũng cạn lời luôn . Đến lúc tính tiền thì cạn hơn . Rõ ràng là ko đem nước lên . Mà trong bill ghi rõ là hai mỳ cay + 1 7up =))) Mình nghĩ nên cần chỉnh lại ạ =))