Giới thiệu
- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng Sumo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng Sumo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng Sumo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng Sumo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Nướng Sumo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là lần đầu mình biết quán này vì quán nằm trong kiệt đường Điện Biên Phủ, bạn dẫn đi chứ bình thường đi đường Điện Biên Phủ không biết có quán này. Quán này là quán nhậu bình dân nên cách bày trí với không gian cũng giống mấy quán khác. Thực đơn ở đây khá đa dạng với giá cả phù hợp. Với nướng ở đây là nướng bằng bếp điện nên không sợ khói. Mình có ăn lẩu thái ở đây thấy cũng ngon. Sẽ quay lại để thưởng thức các món khác.
-
Đến Huế nhất định phải đến Sumo ăn lẩu kim chi. Bị nghiện lẩu ở đây. Chưa thấy ở đâu mà nồi lẩu lại đậm đà và nhiều kim chi đến vậy. Rất đáng tiền. Đồ ăn kèm lẩu có dĩa rau, dĩa kim chi thêm và dĩa thịt với 1/2 bò và 1/2 ba chỉ heo. Nước lẩu chua cay ăn đã ghiền. Thịt ăn kem quán rất có tâm. Ăn 4 đứa 1 nồi lẩu 1 dĩa ba chỉ nướng là no cành hông. Hết tất cả chỉ gần 200k bao gồm cả tiền nước và đậu rang. Nhân viên nhanh nhẹn, không gian sạch sẽ và thoáng.
-
Mình là dân Đà Nẵng ra chơi, được bạn dắt đi quán ni :3 mình thấy quán đa phần là gia đình đi ăn, cũng đông khách lắm. Quán để lò nướng ngay cửa nên bàn nào ngồi sát củaw thì khá là khói 😢 Được cái quán làm đồ ăn cũng nhanh, khá ngon và đậm vị. Mình gọi tất cả là 7 món diềm nướng, ba rọi nướng, bò nhúng ớt, đậu khuôn chiên, cừu nướng ngũ vị, ếch xào sả và bò phô mai. Các món ăn khá thấm, đậm vị nhưng món cừu thì mình thấy hơi hôi còn bò nhúng ớt ko giống mình ăn ở Đà Nẵng lắm, cảm giác nước lèo giống nước riêu cua hơn. Giá thì rẻ lắm, rẻ hơn Đà Nẵng nhìu, mình ăn 7 món thêm 31 lon bia mà chỉ tầm 800k thôi. Nói chung khá thích quán ^^
-
Thấy địa chỉ là 244 điện biên phủ mà tới nơi k thấy đâu,phải đi vào 1 đoạn nữa. Thoáng mát,sạch sẽ,nhân viên đông,nhanh nhẹn. Gọi 1 lẩu sumo,thêm ếch xào sả nữa.món nào cũng khá cay,mình k ăn cay đc nên xuýt xoa mãi Ếch xào sả ngon,đậm đà,k bị tanh Nồi lẩu sumo 120k,mình thấy khá là rẻ,3 con tôm to,thêm ba chỉ,thịt nạc,...có điều rau thì k hợp với lẩu cho lắm,ít rau muống,rau má,thêm nhúm bắp chuối nữa.mình ăn lẩu hay ăn rau cải với mồng tơi.
-
Lựa chọn hàng đầu của mình mỗi lúc đi nhậu là ở quán này. Giá cả đáng đồng tiền bát gạo. Ăn uống lúc nào cũng ôm cái bụng bự ra về và cảm thấy hạnh phúc. Mình thấy ngon nhất ở đây là ba chỉ kim chi và diềm. Kimchi ở đây cay nồng và rất ngon. Ăn là cứ hít hà hoài vì cay. Thịt thường ướp miếng to nhưng thấm tháp. Nướng xong cắt cả tảng thích ơi là thích luôn. lẩu ở đây mình thấy k ngon như đồ nướng. Nên thường gọi 1 dĩa khoai lang chiên (35k ngon mà nhiều cực kì, giòn nữa, k bị ngấy) và 1 dĩa cơm chiên thập cẩm 60k mà đầy mun luôn. Cơm chiên ăn no mà ngon. Nếu mà k tốn tiền cho uống bia mà chỉ ăn thôi thì đi 2 người chưa hết 200k là no lắm luôn rồi. Không gian quán rộng. Bếp nướng không khó mà vẫn thấy khói bay tứ tung :v nếu lười nướng thì bạn có thể nhờ quán nướng dùm. Nhưng mà tự tay nướng cắt sẽ vui hơn )