Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Kiệt 177 Phan Đình Phùng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Hương - Đặc Sản Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Hương - Đặc Sản Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Hương - Đặc Sản Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Hương - Đặc Sản Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Hương - Đặc Sản Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm bánh bèo này bán mấy chục năm rồi. mình ăn từ hồi mình 5 6 tuổi à. Bánh bèo Cung An Định nổi tiếng nhất Huế,nói ra ai cũng biết. Chất lượng bao năm vẫn không đổi. Năm nào mình cũng ra Hueew 1 lần, luôn luôn phải ghé 1 lần. Tiệm có menu giá rõ ràng, nên yên tâm dù là khách du lịch vẫn không lo bị chặt chém đâu nhé. Bánh bèo bán theo mâm, có da heo chiên và tôm xay mỗi chén. Ngon nhất là nước mắm ăn kèm. Bánh nậm và bánh lọc đúng gốc. Bánh lọc nguyên 1 con tôm to nhé. Bánh nậm bột vừa chín, mềm thơm, ăn 10 cái không thấy ngán. À, mỗi lần ăn bánh bèo,mình luôn gọi kèm 1 đĩa chả tôm. Thói quen luôn rồi ^^. Chả tôm ngon như mẹ làm, ai ăn sẽ cảm nhận được. Không hề độn bột hay thịt mỡ đâu nhé. 1 đĩa rất ít,nhưng chất lượng hoàn hảo. Phục vụ: Ở Huế hiếm có chuyện phục vụ nhiệt tình. Ăn gì gọi người ta mang ra, nhưng khách vẫn cảm nhận được sự gần gũi của con người nơi đây.
-
Thèm bánh bèo mâm kiểu này kinh khủng về quê cái là được dẫn đi quất liền hehehe... Coi như kêu gần hết các món nha. Vô là quất liền mâm bánh bèo. Bánh bèo thì hơi lâu xí lại hình như mình gọi người ta mới bắt đầu hấp nên khi bưng ra còn mới, nóng hôi hổi rất là ngon nha. Trên bánh rắc tôm tươi chấy ra, giã nhuyễn kèm thêm miếng da heo giòn rụm, chan nước mắm lên cho thấm xíu là dứt ra xơi liền...đã đã :)) Sau đó là qua "em" bánh nậm và bánh bột lọc. Bánh vừa miệng, nóng hổi. Nhân không quá mặn nha, RẤT LÀ VỪA MIỆNG LUÔN. Ngon quá xực hết mới nhớ ra là chưa có chụp "em" bột lọc, sorry em, lần sau chị bù cho nhớ :))))))). Tiếp đó là mon men qua dĩa bánh ướt tôm chấy hế hế, thôi mọi người cứ thử không bàn nữa hề hề. Khúc cuối quất thêm dĩa ram ít cho hết thòm thèm chén nước mắm, bánh ít dai vừa, bột bánh bùi bùi, bánh ram không cứng quá, nói chung là sự kết hợp rất hoàn hảo =))))))....nói chung ngồi viết là lại tứa nước miếng ròy, năm sau có về quê thế nào cũng bay lại ăn tiếp hhehe... À, tới là họ có bưng ra chả với nem còn gói lá nha. Nói chung là rất recommend mọi người thử nem nha, nem tự nhà làm nên ăn cứ yên tâm, ngon lắm đó hehehe...Dĩa chả trong hình là chả tôm nha mọi người. Phục vụ cũng nhanh nhẹn so với cái đất cố đô này rồi. Không gian rộng rãi, bàn ghế, muỗng đũa sạch sẽ nữa->rất là good cho khách phương xa ghé ăn. Khổ cái là quán nằm trong hẻm, tính ra là hẻm không có nhỏ cũng dễ đi, nhưng đúng chất Huế "tiết kiệm" buổi tối phải lấy đèn trong điện thoại ra soi đường mà đi, không là mò mẫm trong "màn đêm tịch liêu" luôn (ai kỹ kưỡng thì trang bị đèn pin khi đi ăn vao buổi tối nha =))))))))
-
bánh bèo quán ngon nhưng hơi nguội. Bánh ram ít thì ram bị yểu ăn ko ngon lắm. bánh bột lọc thì tôm kho chưa tới lắm. mắm hơi lạc. Sẽ ghé lại quán nhưng ăn bánh bèo thôi
-
Quán chuyên bán các loại bánh Huế, bán rất rất lâu rồi, nhớ lúc nhỏ cũng hay vào đây ăn. Quán nằm trong hẻm nhỏ gần Cung An Định ở đường Nguyễn Huệ, đi vào hẻm có ngay bảng hiệu to đùng rất dễ thấy. Khách cũng khá đông, cũng có cả khách du lịch, giá cả thì cũng có nhỉn hơn 1 số quán khác. Chất lượng bánh rất tốt, bánh bèo đầy đặn tôm bánh đổ không quá dày không quá mỏng, bánh lọc khá bự 😂😂😂 nguyên con tôm to trong nhân bánh, bánh nậm cũng rất ok nhân khá ngon, nhưng bánh nóng xíu là ngon. Nước mắm ngon, đặc biệt là mắm ruốc. Ở đây trà đá có tính phí, quán cũng khá sạch và thoáng.