Giới thiệu
- Địa chỉ: 8A Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 32.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 32.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Pro Cafe
[Tổng hợp] - Pro Cafe
[Tổng hợp] - Pro Cafe
[Tổng hợp] - Pro Cafe
[Tổng hợp] - Pro Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cafe này mở cũng lâu rồi, lần đầu tiên ghé. Không gian quán khá sang trọng và ấm áp. Lúc đầu tưởng giá sẽ rất cao, nhưng vào rồi mới thấy giá cũng bình thường lắm. Quán có view ban công nhìn xuống đường rất đẹp. Đồ uống hơi nhạt tí nhưng vẫn ổn. Nhân viên xinh và nhiệt tình mặc dù hơi chậm một tí chắc là do chưa quen. Quán lấy gam màu đen làm chủ đạo và mình rất thích những quán như vậy 😍😍😍. Sẽ ghé lại quán nếu có dịp.
-
Quán art latte và cappuccino rất đẹp!!! Mùi vị cũng tốt Ngồi ban công tầng 2 ngắm phố toẹt zời :D ( nhất là những chiều mưa Điểm trừ nhân viên hơi chậm chạp chút xíu nhưng bù lại là ai cũng dễ thương :D
-
Quán mới mở dc 1 tháng, có 2 tầng, tuy k quá rộng nhưng kiểu trang trí khá đặc biệt và màu đen là chủ yếu,có không gian ngồi điều hoà trong phònh và tầng 2 có ban công ngồi ngoài hiên nhìn ngắm đường phố nữa cơ. Giá cả ở đây khá là phù hợp, thức uống cũng ngon, nhân viên nhiệt tình, có nhân viên dắt giữ xe . Chắc chắn sẽ ghé lại quán vài lần để thưởng thức tiếp vì mình chưa hài lòng về hình vẽ cappu do phục vụ bưng lên lệch hết cả hình của mình, mình phải đi để được uống 1 ly vẽ đẹp thiệp đẹp
-
Tới quán 2 lần rồi mà nay mới review được :). Quán nằm ngay đầu đường điện biên phủ nên rất dễ tìm. Mới mở được tầm 2 tháng thôi. Không gian 2 tầng,rộng rãi.tầng 2 có khu ngoài trời ngồi nhìn đường phố khá thú vị. Mình đi buổi chiều thấy quán khá là vắng. Nhân viên vui vẻ,nhanh nhẹn. Menu khá là đa dạng và phong phú,nhiều món lạ,giá cả thì mình thấy có hơi đắt một chút. Đồ uống mình thấy cũng khá chất lượng,mình thì toàn uống cafe nên thấy cafe rất thơm và đậm đà :) Sẽ còn quay lại để thử yaour và đá xay
-
Quán rộng và dễ tìm, có nhân viên trông và dắt xe nên thoải mái. Nhân viên chỉ mình trên lầu vắng hơn nên leo lên thì thấy phong cách chính của quán sang chảnh, bàn ghế có quy luật hay tường nền bóng bẩy tạo không gian phù hợp cho lứa trung niên hơn thanh niên. Nhân viên trẻ, dễ thương và nhã nhặn. Đi vào buổi sáng thấy tầng 1 đông và toàn khách du lịch. Mình gọi 2 ice blended khác vị, uống ngon có mùi thơm, kem béo vừa phải và có chút vị mặn. Giá cả tầm như bao quán.