Giới thiệu
- Địa chỉ: 316 Điện Biên Phủ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Bắc Tràng An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Bắc Tràng An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Bắc Tràng An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Bắc Tràng An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Phở Bắc Tràng An
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất hay ăn phở ở quán này! Phở có nước lèo ngọt vị xương, trong và đậm đà vị phở Bắc, bánh phở mềm trắng đục ngon, thịt bò tươi đỏ được cắt đều, ăn ngọt thơm, thêm hành giá rau các loại ăn đủ. Chị chủ người Bắc, phục vụ tạm, lúc khách đông thì hơi chậm, có được 1 người phục vụ nên bưng bê lau dọn hơi chậm, muốn yêu cầu gì hoặc tự lấy hoặc gọi lâu mới có! Không gian rộng rãi, vị trí thuận lợi! Giá cả thì phù hợp với chất lượng! Nếu ăn nên chú ý nước tương, cà rốt ngâm vì hay có mùi chua, mốc @@
-
Nhận xét đầu tiên khi vào quán là quán rất sáng sủa nhưng mà nhìn hơi nhếch nhác (sàn khá bẩn, bàn ko được dọn). Quán có nhiều nhân viên nhưng thực chất làm việc thì chỉ có mấy người nên phục vụ khá chậm. Phở khá ngon, nước hầm xương ngọt nhưng sợi phở bị chín quá nên bị bở và mất độ dai. Giá cả khá hợp lí. Nói chung là đánh giá quán trên trung bình một chút!
-
Nghe quán có tiếng nên ghé thử cơ sở ở điện biên phủ ngay gần cuối đường nên thấy hơi xa trung tâm, quán có không gian rộng rãi, ngồi ngoài trời hay trong đều được. Phở làm nhanh, tô phở nhiều lắm mình ăn được nửa tô no tới trưa mà thấy mùi quế đặc trưng của phở hơi thiếu ko đậm, với giá cả đó thì ổn, chỗ để xe cũng rộng nhưng ko có ai trông coi xe.
-
Đi học về đói thấy quán phở nên cũng chạy vào ăn thử :)) Quán này khá xa trung tâm thành phố. Không gian quán cũng khá rộng rãi và mát mẻ. Phở được đem lên khá nhanh. Vì chưa ăn phở ngoài Bắc lần nào nên cũng ko so sánh đc 😂😂 nhưng mình thấy phở ngon, sợi phở mềm, nước dùng ngọt từ nước hầm xương, thịt bò mềm được cắt nhỏ ra rất dễ ăn. Giá cả cũng hợp lí với chất lượng 😁
-
Hôm bữa cũng là khách quen của quán này, nhưng từ ngày thấy con sâu đang ngọ nguậy trong tô phở thì hết cả hồn, gọi người phục vụ tới nói thì được một cái nhìn nghe xong rồi lơ...thiệt bó tay...hi vọng quán sớm cải thiện...về cả chất lượng và thái độ phục vụ...