Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Đinh Công Tráng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốp La Anh Và Em
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốp La Anh Và Em
[Món ăn] - Quán Ăn Ốp La Anh Và Em
[Món ăn] - Quán Ăn Ốp La Anh Và Em
[Món ăn] - Quán Ăn Ốp La Anh Và Em
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ốp la ở đây ăn ngon, phục vụ nhanh, còn có sữa bắp uống ngon béo.
-
Mì ốp la ở đây cực ngon. Đặc biệt la nước sốt. Mình ăn ở đây hoài và nghiện ốp la ở đây. Khi ăn gần hết, có thể xin thêm 1 chén nước sốt để ăn thêm 1 ổ mì nữa. Ngoài ra còn có các loại nước như sữa bắp, sữa đậu nành, sữa chua,... Sáng nào qua đây ăn cũn rất đông luôn. Phục vụ đông mà làm cũng ko kịp. Rất đáng thử
-
Ốp la ở đây rất ngon, có nước sốt nên rất dễ ăn. Quán này cũng đc mấy chục năm r nên rất đông khách vào bsang.
-
Lần đầu tiên biết đến quán ốp la này, bất ngờ vì quán cũng khó tìm và xa xôi hẻo lánh mà lượng khách đông kinh khủng nên thay vào đó quán cũng khá là bẩn do khách đông người người xả rác xuống, quán thì không dọn dẹp kịp. Nhưng công nhận ốp la ở đây ngon, dù chỉ ăn ốp là trứng bình thường thôi nhưng cũng đủ ngon và no rồi, thích nhất là nước sốt tự làm của quán, khá là béo và thơm, Mỳ ăn kèm thì nóng hổi. dù gì mình cũng được biết đến quán ốp la mà nhiều người thích.
-
Được mấy thánh ăn dẫn đến đây ăn sáng bánh mì ốp la sau khi đi 3 vòng quanh thành phố Huế...hic hic.. Quán này nằm trong thành nên khá yên tĩnh, quán vừa thôi ko quá rộng nhưng khách ngồi chật cứng, nghe bạn mình bảo ngày nào khách cũng đông như này hết í, mình cũng tò mò muốn thử xem ngon đến cỡ nào mà dân tình chen nhau đến đây ăn như vại..^^ Ốp la được mang ra khi nước sốt còn sôi ùng ục, kèm thêm một dĩa dưa chuột, cà chua thái lác, và bánh mì. Nước sốt ở đây thơm mùi bắp nghe bạn mình nói là có xay bắp bỏ vô nên nước sốt sền sệt, dậy mùi, có màu vàng đẹp mắt. Nếu ai muốn ăn mặn mà 1 chút thì xịt thêm tương ớt và ít xì dầu nữa là ok. Mình ăn hết cái bánh mì mà vẫn còn trứng nên gọi thêm bánh mì và xin thêm chén nước sốt ăn tiếp...hihi...lầy dễ sợ :)) Mình khá ấn tượng với nước sốt ở đây, ngon, mà giá cũng phải chăng nữa, ốp la 2 trứng chỉ 15k thôi à! Nhưng do khách quá đông, một số khác vức rác bừa bãi nên mình thấy hơi bẩn, phục vụ tuy khách đông nhưng cũng khá nhanh. Sáng mà ăn như này là quá chất lượng rồi^^