Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Hai Bà Trưng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sài Gòn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Sài Gòn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này rộng rãi, có hai khu để ngồi: khu ngoài trời rất mát mẻ và khu trong nhà. Mình ngồi trong nhà nhưng có quạt hơi nước nên cũng rất mát. Chỗ để xe rộng, có ông chủ luôn ngồi trông nên rất yên tâm! Mình ăn ốc bưu nướng tiêu xanh sò điệp nướng mỡ hành, ốc hương xào sả ớt, ba hỉ nướng và lẩu bò nhúng ớt. Các món ốc rất ngon, đậm đà, cay vừa miệng người Huế. Ba chỉ thì nướng hơi nhiều dầu, ăn với xà lách cuộn vào mới thấy đỡ mùi dầu. Còn lẩu ngon quá ngon luôn, nước chua chua cay cay, đậm đà lắm. Bò cắt lát to, cho nhiều rau: rau má, cải, mồng tơi. Một cái lẩu ba người ăn là vừa đủ no. Lần sau sẽ ghé quán tiếp
-
Quán có không gian đơn giản nhưng khá thoáng, đồ ăn ngon, chất lượng, phục vụ khá nhanh, giá cũng ổn, sẽ ghé lại vào lần sau :))
-
Đi học về tình cờ tạt ngang qua đây nên gé vào ăn :)) giá cả hơi mắc so với đồ ăn. 2 món này mình ăn đều thấy ngon mà hơi ít so với giá @@
-
Quán ăn cũng khá ngon nhưng mà giá đắt quá. 1 đĩa ốc móng tay rang me 60k mà đc có 6 con. Mấy món rang me của quán thì cay thôi rồi, cay xé lưỡi luôn.
-
Mình là khách du lịch, qua đây ăn thử, mà đúng là không thể tưởng tượng nổi sao lại có quán ăn chán và đắt như vậy vẫn tồn tại được. Gọi ốc len xào dừa, sò huyết nướng, ốc móng tay xào me, mấy món này món nào cũng 60k, 80k nhưng mỗi bát đúng được 10 con, thậm chí có con còn bị hỏng. Thật không chấp nhận được