Giới thiệu
- Địa chỉ: 253 Phan Bội Châu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Ốc Minh Nghĩa
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Minh Nghĩa
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Minh Nghĩa
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Minh Nghĩa
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Minh Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
🐾 Ốc ở đây thì nổi tiếng từ xưa chừ rồi, mà cũng phải 4 5 năm rồi mình mới đến ăn lại :)) Quán khá xa trung tâm, đi ngang qua mà ko để ý là dễ bị đi lố :)) Không gian quán khá rộng rãi và thoáng mát. 🐾 Phục vụ hình như chủ yếu là người nhà, nhưng nhìn mấy cô cũng ko thân thiện nhiệt tình lắm. Mình gọi ốc bươu với dĩa hến xào. Nhìn giá có tăng gấp đôi so với lúc trước mình ăn, nhưng nhìn dĩa ốc với dĩa hến mà buồn dã man, ít kinh khủng luôn :'( tại sao giá tăng gấp đôi mà số lượng vẫn giữ nguyên vậy :'( 🐾 Về vị thì ốc khá ngon, mình ko ăn cay đc nên chỉ hít hà từ đầu tới cuối, ăn chặp là chỉ thấy cay ko thấy vị nữa luôn :v Mà dĩa cũng ít nữa nên ăn chả đã gì. Bạn mình ăn cay đc cũng phải phán là cay quá :)) Hến thì ăn cũng bình thường, mà mình ăn mấy quán khác thông thường 1 dĩa hến ít nhất phải kèm theo 1 cái bánh tráng, đây bánh tráng bắt mua nữa :'( Lúc tính tiền mình ko dùng khăn mà hình như cũng tính thêm tiền khăn luôn, ko có bill nên chả nói đc gì :( Sẽ ko ăn ở đây nữa :(
-
Cảm nhận cá nhân mình là thực đơn chả có gì đặc biệt, quá ít sự chọn lựa cho 1 quán ốc. Giá thì cũng k rẻ. K quá đắt. Đồ ăn theo mình là k ngon. Danh tiếng gì thì mình k biết nhưng cảm nhận của mình là chất lượng chưa tương xứng.
-
Ốc bươu ngon, ốc vặn thì có vẻ hơi cũ vì cái ruột bị teo quá. Món chìa hấp ăn nóng rất ngon, chìa to bự. Mỗi tội đồ ăn cay quá mình ăn k quen. Hến xào thì mới lần đầu được ăn, lạ miệng và khá ngon!
-
Quán này mình đã được nghe tiếng từ lâu nên cũng đến thử vài lần. - Không gian: thoải mái và cũng sạch sẽ. Mình tới lúc nào cũng thấy đông. - Ốc khá ngon, nước chấm ngon. - Nhân viên đa số là các cô, chú, có một số ý kiến bảo là không thân thiện nhưng với mình thì đến lần nào cũng ổn, chưa có vấn đề gì đáng phàn nàn. - Giá cả: không đắt cũng không rẻ nhưng chưa phù hợp với chất lượng lắm vì còn rất nhiều quán giá rẻ mà chất lượng còn hơn nhiều í ạ.
-
Nghe nói ốc ở đây nổi tiếng nên đi ăn thử. Điều đầu tiên thấy là không gian thoáng mát rộng rãi. Ốc tươi. Thấm. Nước mắm max cay :3. Nhưng giá thì có vẻ hơi cao. Dĩa ốc lại nhỏ, vì quá cay nên k ăn được nhiều chứ 1 dĩa ăn thì k ăn thua. Mình có xin thêm ít rau nhưng cô phục vụ nhìn kiểu ậm ừ cho qua rồi không thấy đem rau ra luôn. Đến Huế thì nên ăn thử cho biết :D