Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Bùi Xuân Phái, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Cầu Vượt
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Cầu Vượt
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Cầu Vượt
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Cầu Vượt
[Món ăn] - Quán Ăn Ốc Cầu Vượt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hay ăn ốc ở đây, phải nói là mê luôn nhưng bây giờ thì cạch luôn rồi ốc có ngon tới đâu nhưng thái độ phục vụ như kiểu " mình cần ăn đồ của họ" thì dạt luôn. Ai đời mà ngồi ăn được một nửa thì bạn về có việc chút 10p sau nó mới quay lại, nhưng ngồi chờ bạn một lúc thì bà chủ đi ra bảo " đã ăn xong chưa rứa" mình chưa kịp nói xong dạ chưa đang chờ bạn chút xíu thì bả trút cha hai dĩa ốc xuống cái thau phía dưới. Mình bảo ơ con đang ăn mà, bả kêu không nói sớm trong khi bả hỏi thì tay bả cầm trút rồi. Rứa mà kêu thôi tính tiền luôn đi còn chai sprite đó tề, cầm về uống, rk là phải ngậm ngùi tính tiền mới đứng dậy thì bả kêu 4 người ms tới vô ngồi, té ra là đuổi khách để khách mới vô, Cạch mặt luôn :((((
-
Đường về quán này hơi xa với lại lối vào quán hơi khó kiếm và hơi tối nữa. Nhưng mà không bỏ công mình đến đây. Ốc ở đây rất ngon, vừa bưng ra nóng hổi, ăn kèm với dưa chuột và nước chấm. Ốc ở đây ngon, vị đậm đà, nước chấm cũng ngon, vừa đủ cay, vừa đủ mặn. Giá cả cũng rất sinh viên nữa. Có điều, thấy quán hơi bừa bộn với giấy lau vứt lung tung nên hơi bẩn.
-
Ốc không ngon lắm mà phục vụ chảnh quá mức cần thiết, đang ăn mà đuổi khách. Đang ăn mà bị bác phục vụ ra cầm đĩa ốc đổ xuống thau rác, rồi còn "đền bù" bằng cách rất dễ thương, đem chai nướ ngọt bàn kế bên uống còn dư đưa cho bàn mình -_- Ghét
-
Nước chấm k nhon bằng ốc minh nghĩa.thái độ phục vụ chảnh choẹ.kêu éo thèm ơi nữa.kêu tính tiền thì bà nói lại đợi tí.khỏi ăn luôn
-
Địa điểm này hơi xa so với trung tâm thành phố. Nếu lần đầu tiên đi thì chú ý xí sẽ tìm được đường, được quán. Ốc ở đây thì ngon, sạch sẽ. Nước chấm cay xè. Ăn ốc to ốc nhỏ chi cũng được hết. Có bán cả nước cho mọi người. Đợt gần đây đến thấy quán có bán cả nước mía. 6k/1ly nữa. Giá một đĩa là 12k, tăng giá so với trước rồi. Hồi xưa có 8k/1đĩa thôi :( nhìn chung thì giá vẫn được, không phải là cao. Chắc bán được nên tăng giá, không thích những quán như vậy chút nào :( Tóm lại, chất lượng vẫn thấy ok