Giới thiệu
- Địa chỉ: 65 Lê Huân, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhi's Crepe & Pizza
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhi's Crepe & Pizza
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhi's Crepe & Pizza
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhi's Crepe & Pizza
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhi's Crepe & Pizza
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn lần đầu, khi nớ đã ăn trc mất rồi, bụng cũng hơi no no, vô nhìn menu choáng, nhiều mà quá là nhiều, mún ăn hết sợ ăn k nổi, kêu 3 món tưởng ăn nổi chớ. Ai dè món mô cũng đầy ụ, ăn k thể hết :(( Lúc tới quán vắng, phục vụ tận tình, không gian quán nhỏ nhưng 2 đứa bao quán nên k quan tâm lắm :)) oder 1 crepe thịt gà, 1 tokbokki và 1 bánh rán doremon Nhận xét chung là crepe ăn ngon, vỏ hơi dai nhưng ăn lại ôk :), bánh siêu to, ăn k nổi thật mà, lát sau bê đến 1 thố tokbokki phải nói đax mắt luôn, sôi sùng sục í :)) nếm thử vị nước sốt siêu siêu ngon, có mực nữa, mà 2 điểm trừ siêu to bự là tokbokki lại k chuẩn hàn :(( k biết nói đúng k, 2 đứa đều thống nhất là bánh dỡ, cắn vào cứ sựt sựt với mùi bột răng răng á chứ nó k dai mềm như mấy chỗ mình từng ăn, cũng kiểu k phải bằng bột lọc như mấy quán lề đường, đại khái là khá khó chịu và rất nhanh ngán :( thêm nữa là mình ưng ăn kim chi mừ cải thảo quán bỏ vô tokbokki k phải là kim chi, cải tươi nên ăn chẳng hợp :( vớt vát đc cái vị nc sốt đậm đà haizzz Bánh rán mềm, xốp, đều là chỉ có 1 vị socola vs cả giống như nướng hay hấp chi đó chứ k phải rán :(( mình cũng chả chuyên nghiệp mấy khi diễn tả chứ mà bạn nào ăn thử bânh rán doremon ở đường hàn mặc tử rồi í, thì thấy ở đây khác hẳn luôn :)) Èo, nói chung ăn khá ổn và no, có dịp quay lại thử pizZa :))
-
Quán hơi khó tìm, phục vụ dễ thương, decor bàn ghế đẹp, không gian sạch sẽ, lúc đến chỉ có mình và bạn nên phục vụ nhanh. Pizza ăn ngon, tok không ngon. Ăn xong được phiếu mag về gom đủ 7 cái đc thêm 1 pizza. Hài lingf về chỗ này. Giá cả cũng k mắc lắm. Chỗ này có ship nữa.
-
Mình tới quán gọi 2 món là: bánh rán doraemon vs crepe chuối socola. Bánh doraemon là 9k, bánh crepe 29k. Đọc menu của quán thì mình thấy giá mềm, bình dân, menu nhiều món tha hồ lựa chọn. Bánh doraemon mình thấy ăn cũng đc, tuy nhiên vị đậu đỏ k rõ lắm, trc đây mình từng ăn bánh này ở cửa hàng bánh nhật thì nó đậm rõ vị đậu đỏ luôn, ăn ngon hơn. Nhưng vs cái giá 9k mình thấy cái bánh cũng ok, k có gì đáng để phàn nàn. Còn bánh crepe thì phủ đầy sôcla luôn, ăn đã :)))). Có đều theo mình thấy vỏ bánh hơi cứng, k đc mềm, nên khi dùng dai cắt ra toàn bị vỡ vụn miếng bánh. Nếu vỏ bánh mà mềm hơn thì hoàn hảo hơn nhiều. Chuối vs socola đều đc, mình chỉ k thích vỏ bánh thôi. Nói chung mình thấy quán cũng ổn, nếu có dịp lần sau mình sẽ ghé ăn thử pizza và mỳ spaghetti xem sao 💋😆
-
Không gian quán đẹp (chỉ ngồi đợi mua về chứ không dùng tại quán) 2 chị chủ dễ thương, bánh làm mang về nhanh. Pizza cũng được. Tokboki ngon, cay. Crepe không ngon lắm, hơi bị cháy, bánh nhũn quá ( chắc tại mua về nên không còn giòn nên vậy). Giá vừa
-
Pizza vỏ dòn cực kì, nhân nhiều phô mai và đậm đà, kết nối tốt với vỏ bánh. Crepe ăn lạ, vỏ dòn và thơm mùi sữa, nhân lại giống kiểu salad, nghe có vẻ kì kì nhưng kết hợp lại ăn rất tuyệt. Bánh Doraemon thơm, dai, nhân chocolate rất hợp. Và 1 đặc điểm nữa là: suất ăn ở đây thuộc dạng siêuuuuuu bựuuuuuuu, ăn no muốn ná thở 💪🏻 Chị chủ rất dễ thương và nhiệt tình