Giới thiệu
- Địa chỉ: 9B Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Tôi Cafe
[Tổng hợp] - Nhà Tôi Cafe
[Tổng hợp] - Nhà Tôi Cafe
[Tổng hợp] - Nhà Tôi Cafe
[Tổng hợp] - Nhà Tôi Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở chỗ đường Đinh Tiên Hoàng, không gian thì đơn giản nhưng lại làm mình khá thích, tới đây lần đầu nhưng đã thích cách phục vụ vui vẻ của anh chủ quán rồi đó. Các loại nước cũng rất độc đáo và ngon, chắc có dịp lại ghé đây ủng hộ ^^
-
Lần này đến quán cùng em trai uống ly cafe buổi sáng cho tỉnh táo! Buổi sáng tuyến đường ni người đi lại vừa phải ko ồn ào cảm giác ngồi rất bình yên Chất lượng đồ uống quán là rất ổn! Decor đẹp, nhẹ nhàng cảm giác gần gũi Chủ quán nhiệt tình, vui vẻ cảm giác ngồi ở đây rất thoải mái à
-
Trà xanh thạch đá xay Nói chung là hơi thất vọng tí các bạn ơi. Trà xanh khuấy ko đều nên hơi vón cục, chỗ đắng chát chỗ ko có vị trà, còn thạch thì tạm ổn, Giá: giá chát ghê quá, li trà xanh đó 32k, mà xét toàn bộ không gian thì chẳng có gì nổi bật cả. Nói chung là cảm thấy tiếc tiền
-
Quán nhỏ, giản đơn, nền gạch men cũ gần gũi như đang ngồi trc hiên nhà. Trang trí có cá tính nhưng chưa đầu tư nhiều. Mình uống cà phê Sài gòn, hớp miếng trà bằng ly gốm thấy thi vị lạ lùng. Góc đẹp của quán là góc cửa sổ nhìn ra đường cũng bình yên lắm.
-
Cuối tuần không đi cafe với bạn bè mà muốn tìm chỗ nào khách vừa vừa thôi ko ồn ào như mấy quán cafe hộp nên mình chọn đến cafe nhà tôi nhâm nhi ly cafe tám chuyện cuối tuần cùng lũ bạn. Quán ốp gạch hoa màu xanh dễ chịu, dễ nhìn nên khi đặt chân đến quán mình thấy dễ chịu vô cùng, Chọn 1 góc bàn ngồi ngắm đường phố Huế ngày trở trời mưa gió lạnh teo teo, order ly cafe và ly trà gừng nóng uống cho ấm người. Đồ uống ok không có gì phải phàn nàn, mình thích mấy cái ly đựng nước của quán. Toàn mấy đồ gốm Nhật cute, nhìn lạ lạ, độc độc. Nhân viên nhiệt tình, quán mở nhạc hay, giá cũng hạt giẻ nữa, mình khá hài lòng về quán.