Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô 70 Lê Quang Đạo, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:00 - 00:00
- Giá: 24.000 ₫ - 140.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 00:00
- Giá: 24.000 ₫ - 140.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tree Restaurant - BBQ & Seafood
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tree Restaurant - BBQ & Seafood
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tree Restaurant - BBQ & Seafood
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tree Restaurant - BBQ & Seafood
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tree Restaurant - BBQ & Seafood
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán đẹp, sang trọng, thích hợp để tổ chức những cuộc họp lớp, ăn nhậu, sinh nhật,... Đồ ăn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt. Giá cả hợp lý. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn.
-
Một trong những quán ăn àm mình tâm đắ nhất nhì khi có dịp tới huế. Quán đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của mình luôn í. Quán có không gian đẹp nè, xanh và thoáng nè lại còn cực rộng nữa nè. Đặc biệt nhất là đồ ăn của quán thì không chê vô đâu được í. Phải nói là đỉnh của đỉnh á chứ. Ahihi. Menu quán đa dạng, phong phú.
-
Đồ ăn ngon, các món ăn đều vừa miệng. Ba chỉ nướng ướp rất thấm, ếch cay vừa đủ, cơm chiên và bò nhúng ớt ngon. Giá cả hợp lí. Nhưng nhân viên phục vụ thái độ rõ bất cần, xin thêm cái gì cũng tỏ vẻ khó chịu. Đoạn cuối có chút thắc mắc hỏi quản lí, anh đó trả lời kiểu nửa vời, như kiểu tụi mình ăn quá ít, nên không muốn phục vụ gì thêm vậy đó.
-
Mình đến đây vào hôm qua, biết là lễ phục vụ chậm là điều hiển nhiên, nhin xung quanh bàn đến trước đến sau gì cũng đợi nên tụi mình cũng rung đùi ngồi chờ. 40p sau bàn cạnh bực bội tính tiền bia ra về, thêm bàn cạnh phàn nàn gọi nhân viên liên tục để hỏi mà bị ngó lơ đi. 15p sau bàn m có món thịt trâu nướng ( nghe nói là đặc sản của quán) cũng tạm gọi là ổn với món ăn chứ ko ngon xuất sắc, vừa ăn vừa đợi món cơm chiên, món mà mình nghĩ là sẽ làm nhanh nhất, ai ngờ còn lâu hơn nướng thịt. Đợi mãi chẳng có gọi nhân viên đến hỏi:" chị ơi có cơm chiên chưa ạ, nếu đang làm thì tí chị bưng ra, còn chưa làm thì cho e tính tiền". Chị í đến nói thu ngân tính tiền luôn kèm thái độ có vẻ bực bội với tụi mình. Nói chung bỏ tiền ra mà chẳng đc tích sự chi ngoài việc chuốc bực vào thân, đợi cho dài cổ, đồ ăn chẳng ngon lại còn đói meo. Chắc mình chẳng dám quay lại lần 2
-
Mấy đứa bạn rủ qua phố nhậu lập hội chị em nên ghé quán này, thấy buổi tối quán này khá đẹp và thoáng, không quá khó tìm, gần trường Vico school (trường Huế Star cũ), đồ ăn ở đây đa dạng, giá cũng k quá cao. Mình có gọi 1 bò nhúng ớt, ram tôm đất và mực nướng sa tế. Thấy tẩm ướt rất vừa miệng, bò nhúng ớt thì cay dã man con ngan nhưng mà đậm đà nên mùa lạnh này vừa hít hà vừa ăn thì hết sẩy. Ở đây thấy có tổ chức trang trí sinh nhật các kiểu, mình đi sớm nên khách không đông lắm. Tầm tối lại mới đông.