Giới thiệu
- Địa chỉ: Triều Thủy, Xã Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 7.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thủy Triều Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thủy Triều Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thủy Triều Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thủy Triều Quán - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Thủy Triều Quán - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dự định là về Đầm Chuồn Hội Quán nhưng quán nghỉ nên quay ngược về hướng Triều Dương Quán. Đường đi đến đây đẹp quá, 2 bên là hệ thống đầm phá, đẹp vô cùng, không gian mát mẻ, thoáng đãn Định ngồi Triều Dương nhưng thấy bên này đẹp hơn nên lại phi qua bên này! Nhà hàng nổi được làm một số chòi cho khách câu cá hoặc tụ tập bạn bè để có không gian riêng tư Món ăn thì rẻ quá chừng, gọi 1 dĩa bò trứng xà lách, nhìn giá thấy có 50k mà mang ra dĩa to bự chác Thêm tô cháo lươn 80 cành mà trời ơi rặt lươn vs nấm ko thấy cháo lun, nấu với nén nên thêm ko bị tanh đâu nha! 2 đứa goi 2 món mà ko ăn muốn tắt thử, no đi ko nổi lun. Quá đã cho ngày cuối tuần
-
Bonus thêm vào cái hình nữa nà! Hôm đi trời nắng đẹp, cảnh đẹp, thức ăn ngon, mấy cái ảnh chụp cũng đẹp..thiệt là toẹt vời
-
Quá đã cho 1 tô cháo lươn 80 toàn lươn và lươn với nấm. Đĩa xà lách bò trứng toàn thịt bò lát bự ko ah. Với cảnh đẹp, gió mát như ở đây thì giá cả như ở quán là quá hạt dẻ. Ngoài ra còn có những khu chòi riêng để tổ chức sinh nhật, tụ họp bạn bè.
-
Trưa nay (14/2) , vợ chồng mình ghé quán ăn vào quán từ 11h, gọi 5 món, nhân viên phục vụ thì thấy toàn trẻ em dưới vị thành niên phục vụ(giống lao động thời vụ) Vào đúng giờ trưa, nên phải ngồi ngoài chòi phụ (lợp tôn) rất nóng, hầm. Phần vì cảm giác phục vụ rất kém của mấy em nhỏ. Khiến mình cảm giác không hài lòng..quán thiếu bộ phận quản lý từng khu. Mình gọi món Cua lột mà chờ mãi. Đến hơn 13h00 vẫn chưa đưa món ra, sau hơn nhiều lần yêu cầu mấy em nhỏ không được. Mình gọi số điện thoại trên GG thì nghe giọng nam quản lý: "- anh cần thì vào đây(quầy) phản ánh, anh ngồi bàn số mấy?" Xong. Mình chờ thêm 15' nữa vẫn không mang món Cua ra. Gọi tính tiền ra về. Trong lòng cảm giác bực bội vì phá hỏng bữa trưa đặc biệt và niềm tin vào dịch vụ ở quán ăn này bị định giá quá cao.
-
Lần đầu tiên tới Huế, ai cũng khuyên nên khám phá ẩm thực Phá Tam Giang. Nổi tiếng là Thủy triều quán. Do vậy, hai ngày mưa không ghé được vì đã được Review là rộng nên sợ lạnh. Ghé quán vào một buổi trưa nắng thoáng đãng, không khí siêu thích, kiểu nếu mình mà ở Huế hẳn thì phù hợp với cắm trại cuối tuần, kiểu câu cá ngồi ăn trên chòi. Có khu vực ăn chung, có từng chòi riêng tư. Quán nằm trên đầm Phá Tam Giang. Khu vực nước lơ, người ta nuôi hải sản tự nhiên tại đó. Do vậy đồ ăn khá tươi, chắc thịt. Thơm. Quán cách thành phố tầm hơn 12km, cách resort Ana Mandara tầm 5km. Mình di chuyển từ resort đường thoáng nên thấy khá gần. Không gian quán cũng rộng rãi mát mẽ, nhân viên thì vô cùng nhiệt tình, đồ ăn tươi ngon. Cứ thi thoảng bà chủ lại ra hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị không. Nói chung giá cả cũng theo thị trường rồi. Cua thịt 450k, cua gạch 550k, tôm to sụ 350k. Có món gỏi tôm khá ngon, trìa (ngao) nấu rau muống béo ngậy tươi ngon. Nói chung rất đáng ghé thưởng thức khi tới Huế.