Giới thiệu
- Địa chỉ: 688 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
- Website: //saobienbeden@gmail.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 45.000 ₫ - 200.000 ₫
- Website: //saobienbeden@gmail.com
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 45.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sao Biển Bé Đen - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sao Biển Bé Đen - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sao Biển Bé Đen - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Sao Biển Bé Đen - Hải Sản Tươi Sống
[Thực đơn] - Nhà Hàng Sao Biển Bé Đen - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán này mắc nhưng ko chất lượng. Món mình ăn, hàu 70k, nồi lẫu 200k ( ko có gì nhiều ngoài rau và nước) - Mùi vị ổn chứ ko ngon - Quán rộng, mát mẻ, sạch sẽ - Nhân viên lườm liếc, nói trống, ko nhiệt tình... Nc vs nó mà máu lên tới não. Phục vụ kiểu khó chịu, kiểu như mình đến xin ăn ấy -_- Đến lăng cô nen ăn hải sản bé Thân hơn là ở đây. Sẽ ko quay lại đây lần nào nhữa
-
Cả nhà ra huế chơi, tiện ghé vào quán ăn sáng, nhà mình đi 4 ngừoi, gọi 1 lẩu cháo hải sản, ăn vừa nóng vừa ấm bụng, cháo thơm, ngọt, rất ngon, mấy chị nhân viên vui vẻ, nhiệt tình, ngoài ra ở đây còn bán thức ăn đặc sản và đồ lưu niệm. Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ vô cùng 💋💋💋
-
Chẳng hiểu sao mọi người lại khen quán này đến vậy :((( Trừ cái vị trí trên mặt Quốc lộ ra thì tất cả rất không ổn Cảm nhận của mình đầu tiên khi tới quán là vắng và kì Cứ tưởng được đưa đón free từ resort thì chắc phục vụ tốt lắm, đông khách lắm Menu còn không cho xem, một chú cứ thế dồn dập hỏi gọi món, gọi hết mấy món hải sản: tôm bơ tỏi, mực chiên mắm, hàu nướng... Thì chú ấy cứ bảo ít xong dẫn dắt khéo kinh khủng. Thế là bọn mình gọi thêm canh cải nấu cua và gà rang (kêu đặc sản) Tôm bị iu, ăn khó chịu lắm. Mực bình thường. Chẳng có món nào ngon hẳn. Kỉ niệm nhất với mình đó là lúc bát canh cua được mang ra. Ôi, nó to kinh khủng, hoá ra là nấu với cua to tướng và tận khoảng 3 con :(((( nhìn đã no rồi huống chi phải ăn nữa :((( Gà rất bình thường, lại còn khô. Đĩa này hình như 150k hay 170k gì đó Giá cả ở đây cũng tầm tầm những quán khác nhưng chất lượng siêu bất ổn Và đặc biệt nhắc tới đó là bát canh cua đắt hơn hẳn vì có cua. 300k đó, mọi người rút kinh nghiệm nếu gọi canh cua thì gọi ít đồ thôi, bọn mình kêu nhiều món quá ăn vừa sợ vừa thấy không ngon Mình không khuyên mọi người ăn ở đây đâu, còn nhiều nhà hàng ngon rẻ hơn mà :(
-
Đoàn mình đặt cơm trưa tại nhà hàng ở đây. Các món ăn nấu ăn tạm được. Tôm xóc tỏi vị nhạt nhẽo, rau muống xào quá nhiều dầu mỡ. Bù lại mắm tôm ăn chua ăn rất ngon. Ăn kèm rau sống với cơm trắng rất tuyệt vời.
-
Quán nằm trên đầm lập an. Vệ sinh nấu nướng ko đc sạch cho lắm. Gia vị gia giảm cung bình thường, ko đc đậm đà. Giá cũng khá rẻ nếu so vs đà nẵng nhưng vẫn đắt hơn 1 số hàng khác ở lăng cô. Phục vụ khá nhanh nhẹn.