Giới thiệu
- Địa chỉ: Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nổi Việt Long
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nổi Việt Long
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nổi Việt Long
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nổi Việt Long
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nổi Việt Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu đổi gió ra đây ăn , đi hơi xa nhưng đc cái đồ ăn tươi sống , giá cả hợp lí , không gian thoáng mát , thoải mái . Sẽ quay lại ^^
-
Hải sản ở đây tươi ngon, khách đến chọn hải sản xong là đem nấu liền luôn, nấu lại nhanh nữa nên khá hài lòng phần dịch vụ. Tuy nhiên ở đây ko có menu, chỉ có từng thau nhỏ chứa hải sản sống để khách chọn thôi nên bất lợi ở chỗ là ko biết giá, mà phải ăn xong mới biết. Mực ngon, dai, 1 dĩa như hình là 60k. Có thêm món sò hay gì đấy quên tên mất tiêu cũng ngon lắm :)) cơ mà nhiều con có vỏ chắc thôi :v ko biết sò bay đi đâu :v Cơm chiên hải sản ăn hơi khô nhưng cũng ok :3 thêm món cháo bào ngư nữa, bào ngư ngập mặt ăn k hết 😂😂 Tổng thiệt hại là hơn 700k :)) Tính ra giá cũng ok ko mắc ko rẻ vì đồ ăn ngon :)) Không gian rộng rãi, gió mát rười rượi :3
-
Mấy lần đi Lăng Cô ăn uống mình đều ghé Bé Thân mà không sang Việt Long, đợt này quyết ghé Việt Long vì đợt này không có mấy bạn dễ bị say sóng. Ngồ trên nhà hàng cứ dập dìu dập dìu là cứ lân lân. :))) Ở đây đặc sản cũng là các món hải sản, mình đặc biệt thích vệm bướng mở hành cũng như mực chiên mắm của chỗ này. Rất thấm và vị rất ngon. Nhà hàng này theo mình thấy là xa bờ nhất trong các nhà hàng nổi quanh khu vực này. Vẫn thích lắm vì không gian riêng biệt của chỗ này :)
-
Lí tưởng lí tưởng :))) 👍 cực độc lạ có điều đường đi vô chỗ ăn hơi xấu , gần đến nơi thấy cảnh thì quên đường xấu 😍 tuyệt vời lunnn . Cực thích nhà hàng nổi thế này , có điều đường cầu dẫn vô hơi gê gê . Còn cả nóng quá đi mất . Khá sạch chứ cũng không ổn cho lắm . Đồ ăn ở đây ngon tuyệt nhất là cua rang me , best choice lun :* giá cả cũng không chát lắm , tầm trung , nên thử 1 lần cho biết cảm giác lạ
-
Đây là một trong hai nhà hàng nổi có tiếng ở lăng cô. Hải sản thì tươi thôi rồi, đứng gần các thau chứa hải sản nghe vị mặn bốc lên thích thôi rồi luôn. Để đi ra được quán, các bạn phải trải qua một cây cầu gỗ rất dài, cây cầu được nâng lên nhờ những thùng phi nổi trên mặt biển, nên khi đi có cảm giác nhún nhún rất thú vị. Ngoài đặc sản là các món hải sản, thì đầu bếp nấu những món bình dân cũng rất ngon như thịt kho, trứng đổ chả. Không gian rộng rãi, thoáng mát. Nói chung có cơ hội mình sẽ đến lần thứ hai:))