Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Nguyễn Thái Học, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Nhà Hàng Lửa Việt Restaurant - Cơm Niêu
[Thực đơn] - Nhà Hàng Lửa Việt Restaurant - Cơm Niêu
[Thực đơn] - Nhà Hàng Lửa Việt Restaurant - Cơm Niêu
[Thực đơn] - Nhà Hàng Lửa Việt Restaurant - Cơm Niêu
[Thực đơn] - Nhà Hàng Lửa Việt Restaurant - Cơm Niêu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ks giới thiệu quán ăn trưa nên đi thử ko mong gì hơn Nhưng thực tế hơn mong đợi chỉ có điều đợi lâu vì khách đông. Khẩu vị vừa ăn... nhiệt tình Biết thêm địa điểm để lần sau có dịp mình ghé ủng hộ
-
Đột nhiên nổi hứng ăn cơm niêu nên ghé thử quán này Nhân viên thân thiện , bước tới trước quán thôi là có anh dắt xe cho , trời trưa nắng còn lấy tấm bạt che cho xe khỏi nắng nữa Order xong thì đồ ăn làm rất nhanh Đồ ăn ngon cực luôn , bao no , cá bống thấm vị ngon cực Đồ ăn kèm như cải chua ngon còn xanh Bánh tráng kèm với hến cũng ok , ăn cũng vui vui 😁
-
Ở Huế mà hỏi cơm niêu chắc chỉ vào Lửa Việt Không gian sang trọng, thoáng mát, rất thoải mái, kiểu ăn gia đình rất là ấm cúng Khách ở đây rất đông vào buổi trưa và tối, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương , việc đợi để có bữa cơm như này thì cũng ráng hihi Món ăn ở đây mình thích nhất món xả ruốc, và món cá bống kho tộ,món này thì khá nổi tiếng ở quán không chê vào đâu được, vị cá kho thấm gì đâu, ăn mẻ cơm nóng rất ấm bụng đấy các bạn ạ Nhóm mình gọi rất nhiều món, mình đi 7 ngừoi mà ăn dư nhiều, cơm nhìn cháy cháy nhưng ăn không cứng đâu các bạn,rất dẻo á nghen hihi. Giá ở đây thì không sinh viên lắm nhưng bù cái rất là chất lượng luôn, bữa cơm rất đáng tiền ấy ạ Cấc bạn tới Huế mà không thử món này hơi phí đấy nhé :D
-
Ở Huế mà chừ mới được chị bạn dẫn đi ăn cơm niêu, ở đường này để ý cũng thấy 2-3 quán cơm niêu rồi, lần đầu tìm dễ nhầm lắm nghen, hihi. Ấn tượng ở quán đầu tiên là ngoài cửa đã có nhân viên ra mang dù chào đón, giúp mình đỗ xe tận tình, mấy chị nhân viên cũng dễ thương nữa, nhanh chóng xếp bàn cho bọn mình ngồi. Không gian quán 2 tầng, mình không ghé tầng 2 nên không biết quán như nào, ở tàng dưới chia ra 2 phân khu, phòng trong có điều hòa các kiểu, dạng như phòng vip ấy. Mình ghé buổi trưa, khách vào ra liên tục. Mình chờ món không lâu lắm mặc dù bàn mình hơi nhiều í. Cơm niêu trông thì khô và bị cháy nhưng ăn vẫn ngon, hạt cơm vẫn mềm, mình đề cử mấy món mình thấy ngon, đáng để thử khi ghé Huế như thịt ba chị luộc chấm mắm tôm, ruốc sả, cá bống kho tộ,...
-
Từ Đà Nẵng ra Huế được hướng dẫn viên dẫn tới quán này, cơm ở đây dẻo,thơm ngon Đồ ăn phong phú, đa dạng, mình ham ăn quá quên chụp lại Buổi trưa ở đây khách khác là đông Mình đi theo tour trọn gói nên không biết giá cả ntn Mình thấy bữa ăn rất đáng tiền :D