Giới thiệu
- Địa chỉ: 128 An Dương Vương, P. An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Loving Hut - Món Chay
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Loving Hut - Món Chay
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Loving Hut - Món Chay
[Thực đơn] - Nhà Hàng Loving Hut - Món Chay
[Thực đơn] - Nhà Hàng Loving Hut - Món Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thỉnh thoảng vào ngày ba mươi mùng một hay rằm, mình với nhỏ bạn thân thời sinh viên rất hay lên đây ăn chay nè. Quán không quá lớn, lại nằm trên đường quốc lộ, gần đối diện bến xe phía Nam nên nhìn từ xa hoặc đứng bên ngoài có cảm giác rất nóng nực. Nhưng đừng vì vậy mà bỏ qua nó nha, chỉ cần đẩy cửa bước vào là mát rượi ngay thôi. Đã vậy thức ăn lại rất ngon nữa đó. Không phải cứ ăn rau củ nấu đơn giản là ăn chạy đâu, món chay ở đây làm theo dạng để thưởng thức, không chỉ ngon mà còn trình bày rất đẹp nữa. Đặc biệt là món ăn như ở nhà hàng, nhưng giá cả lại rất bình dân. Một dĩa cơm bát bửu ngon lành cũng chỉ khoảng 25k, một tô bún chay ú nụ cũng 20k thôi. Chú chủ quán, kiêm luôn đầu bếp lại rất vui tính và nhiệt tình nữa, phục vụ chu đáo hết ý luôn. Không gian quán sạch sẽ, nên lúc nào cũng có thể yên tâm về an toàn thực phẩm hết á. Giờ vô Sài Gòn nhiều món ngon, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ món chay của quán này nè.
-
Quán nhỏ thôi, lại nằm đối diện bến xe phía Nam nên từ ngoài nhìn vào có cảm giác nóng và không muốn dừng lại, nhưng thực ra thì, bước vào bên trong rất mát, và thức ăn thì ngon tuyệt nhé. Menu gồm nhiều món chay ngon, không quá cầu kỳ như bún chay, các loại bánh Huế chay, hay cầu kỳ hơn một tí là cơm bát bửu .. và nhiều món khác nữa. Lẩu nấm cũng ngon tuyệt. Chú chủ quán thì dễ thương lắm nhé, nói chuyện cực vui, thân thiện với khách lắm. Nên cảm giác mỗi khi ăn ở đây đều rất dễ chịu, bất kể mình vừa gặp chuyện gì không vui, đến đây về lại thấy thư thái lạ kì. hi.
-
Món ăn thuần chay, hương vị đậm đà, chế biến đa dạng, chất lượng và cực kì vệ sinh.
-
Quán ăn nhỏ nhưng trang trí cũng được. Vào gọi món phải chờ hơi lâu vì mình gọi món rồi họ mới nấu, ngon nhưng giá cả khá mắc so với mặt bằng chung
-
Lần thứ 2 mình đi ngang Huế và ghé vào đây. Lần nào cũng thấy yên bình và ngon miệng. Bác chủ rất hiền. Quán lại sạch sẽ.