Giới thiệu
- Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Website: //www.khonggianxuahue.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 500.000 ₫ - 1.100.000 ₫
- Website: //www.khonggianxuahue.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 500.000 ₫ - 1.100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Không Gian Xưa
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Không Gian Xưa
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Không Gian Xưa
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Không Gian Xưa
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Không Gian Xưa
Vị trí
Đánh giá
-
-
đc người quen dẫn đi ăn cho biết, thấy ở đây toàn khách du lịch, nước ngoài nữa menu đủ các món, các món mặn làm cũng ngon vừa miệng, mà cơm niêu thì cái bị khô sống, cái thì bị cháy đen dưới đáy nồi :v ko gian vô cùng traditional, nhân viên mặc áo dài lả lướt, cũng hăng say chạy qua chạy lại nhưng trí nhớ hơi kém, mình xin mỗi lọ tăm mà nhờ 3 lần mới đc, thấy dạ ngọt lự xong lại lả lướt qua bàn khác tiếp nhận yêu cầu của khách hàng :v giá thì thực ra cũng ngang ngửa ở sài gòn, nhưng do sạch sẽ sang trọng hơn nên coi như cũng được, ngoại trừ cái cơm niêu
-
Đúng như tên quán, vừa bước chân vào là vẻ hoài niệm toát lên trên từng milimet: cột gỗ, bàn ghế gỗ, nhân viên phục vụ ăm mặc đồ truyền thống, đến nhạc cũng là những bài nhạc Trịnh hay đến tê lòng! Món ăn được nêm vừa miệng, bày biện đẹp rất ưng ý, chỉ hơi tiếc là cơm niêu hơi khô (mình vốn ưa ăn cơm dẻo dẻo). Được mời đi ăn nên không biết giá cả thế nào, song với chất lượng dịch vụ thế này thì cũng đáng để "tiêu sang" một tí. )
-
Mình đi Huế 2 lần và đều ghé đây ăn cơm trưa . Quán kiểu gia đình , ấm cúng , thoải mái , giá cả không quá đắt . Thức ăn cũng rất ngon , vừa miệng . Mình thích rau muống xào tỏi và thịt luộc ở đây . Bếp nấu đậm đà , vừa miệng . Tuy nhiên mình thấy chén , dĩa , muỗng . . . ở đây hơi dơ . Có lần mình xin cái muỗng thì nhân viên đem ra cái muỗng mình thấy cơm còn dính khô lại trên muỗng trông rất kinh . Mong quán khắc phục
-
Ghé quán vào dịp đi du lịch ở Huế vừa rồi. Được chị ở khách sạn giới thiệu. Ấn tượng đâu tiên đúng như tên quán: KHÔNG GIAN XƯA. Tất cả từ nhà đến bàn, ghế đều làm từ gỗ, nhìn rất đẹp. Món ăn ở đây vừa miệng (đối với mình), cơm được nấu trong niêu đất mềm, ngon. Nhân viên vui vẻ, thân thiện, giúp mình order món, giới thiệu các món rất nhiệt tình. Bạn nào đến Huế nên ghé thử quán một lần, giá thì hơi chát một chút, nhưng bù lại được ăn ngon trong không gian đẹp thì cũng đáng mà. 😊
-
Phong cách phục vụ của nhà hàng rất kém. Menu chỉ có 1 quyển, xin giấy ăn từ đầu bữa ăn đến khi ăn xong cũng ko thấy có, xin thìa cũng mất hút luôn không phản hồi, kẹp gắp đá thì nhấc từ bàn mình sang cho bàn khác. Chưa kể bát đĩa thì sứt mẻ, đũa cả thì mốc đen. Thái độ của nhân viên thì không chào đón. Cá kho tộ mặn chát, đậu chiên trứng muối thì nát, mềm chứ không gìon. Cả bữa ăn chỉ thấy niêu cơm là ngon và thơm, còn lại tất cả đều không thấy ngon và hợp khẩu vị. 😡👎 Lần này vào là do có nguời giới thiệu, cứ hy vọng được ăn ngon. Thế nhưng chắc chắn không bao giờ quay lại đây 1 lần nào nữa.😡