Giới thiệu
- Địa chỉ: 39A Nguyễn Thái Học, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cơm Niêu Cá Bống Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cơm Niêu Cá Bống Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cơm Niêu Cá Bống Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cơm Niêu Cá Bống Restaurant
[Món ăn] - Nhà Hàng Cơm Niêu Cá Bống Restaurant
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà m gọi cơm hến, thịt heo chấm tôm chua, canh cá dìa, cá bống và thịt kho tôm. Cơm hến và cá bống rất ngon, ăn đưa miệng, canh ca chua chua, thanh đạm, k tanh. Thịt kho hơi mặn có lẽ do ng trong này thích ăn đậm hơn. Phục vụ nhanh k fai đợi lâu
-
Quá thất vọng khi đến ăn tối tại nhà hàng cơm niêu cá bống 3, số 39A Nguyễn Thái Học, TP Huế hôm nay, sau khi được 1 nhân viên nữ trẻ ra tư vấn cho 2 người ăn, các món như rau xào tỏi, cá dìa kho, gà kho ném, trứng chiên, canh chua, Khi ra món tại bàn mình quá thất vọng bởi chất lượng đồ ăn, 1 con cá bằng khoảng 3 đầu ngón tay, gà nửa con kho lên ăn không khác gì gà công nghiệp, gia vị cho nửa ngọt, nửa mặn không có tí gừng nào quá tanh luôn, mình ko thể ăn nổi và có gọi thêm đĩa trứng rán, lúc ăn thì như đấm vào mồm, khô như trứng nướng...., bát canh thì chẳng ra canh, mình vội đứng dậy thanh toán tiền rồi đi luôn, mặc dù lúc nhìn hoá đơn thanh toán có thấy không khớp với bạn nữ lúc đầu ghi oder báo giá, vấn đề không phải là tiền nhiều hay ít, mà vấn đề nằm ở chỗ nhân viên tư vấn rất thiếu kinh nghiệm, và báo giá không khớp với người chủ tính tiền, bếp nấu thì quá tệ, tôi rất yêu con người và ẩm thực Huế, nhưng thực sự đã 2 ngày ở huế chúng tôi muốn thử ăn cơm niêu tại nhà hàng này bởi có nhiều review tốt, vậy mà thật vọng vô cùng, tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng này nữa Qua thất vọng tôi có gửi cái hoá đơn ăn tối của 2 người kèm theo để các bạn biết và tránh oder các tương tự nhé
-
Giới thiệu người trong gia đình đến ăn mà quá tệ. Gọi các món vả trộn, thịt luộc, cá bống kho tộ, canh cá dìa, rau muống xào, mỗi món 2 phần mà dở tệ. Mỗi món vả tạm được, thịt luộc thì đen thui, dai dách như thịt cũ được luộc lại cá kho mặn chát, đem vào nấu lại thì ngọt như đường, ko ăn được canh cá nước đục ngầu, rau muống thì mềm nhũn. Nói chung là ko ăn được. Đã vậy giá còn đắt quá mức, thêm 6 niêu cơm, 4 lon bia, 1 lon pepsi, 3 chai nước suối mà tính tận hơn 800k. Không bao giờ ghé lại quán này
-
Cơm niêu ở đây ngon, đâm đà, chất lượng rất ok Không gian mát, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn Sẽ quay lại :)
-
Quá ngon, bổ rẻ.