Giới thiệu
- Địa chỉ: Biển Tân Cảnh Dương, Xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cảnh Dương Beach Camp - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cảnh Dương Beach Camp - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cảnh Dương Beach Camp - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cảnh Dương Beach Camp - Hải Sản Tươi Sống
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cảnh Dương Beach Camp - Hải Sản Tươi Sống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà hàng này nằm ngay trên Bãi Biển Cảnh Dương, thực đơn của nhà hàng không quá nhiều món nhưng cũng đủ làm bạn no say nhá! Ở đây đầy đủ hải sản, nào là tôm, cua, cá, mực....chế biến nhanh, đặc biệt nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, hải sản tươi ngon, chế biến cũng tạm ổn Thích món cá bớp um măng ghê, cay nhưng ngon bá cháy. Giá cả theo mình thấy cũng khá là hạt giẻ, giá chỉ từ 40k còn mấy món sịn sịn như: gà, cá hồng, cá mú..thì hơi đắt một tẹo, mà thấy cũng đáng đồng tiền. Mình hoàn toàn hài lòng với nhà hàng cũng như bãi biển ở đây. sẽ ghé lại vào 1 ngày không xa để cắm trại qua đêm mới thú vị
-
Ở đây là chuỗi gồm có nhà hàng ăn uống + cho thuê lều trại cắm trại qua đêm. Hình như mới nên rất là hot dẫn đến số lượng khách đến quá đông và hệ quả là phục vụ lộn xộn không diễn tả được. - Đầu tiên là việc bếp nướng, nếu như ngay từ đầu không thể đảm bảo bếp cho khách thì không nên nhận. Nhận xong xuống hỏi bếp bảo hết bếp, bên em không nhận đặt trước, chị tự liên hệ anh Dũng mà hỏi. - Tiếp theo, việc ăn uống thì bên này chỉ nhận đặt thức ăn và tới giờ thì tới nhận chứ bàn ăn thì tự lo, nghĩa là đông quá thì tự tranh dành bàn với nhau hết bàn thì kệ, trả lời là "sao k lấy sớm, bên em không biết". Nếu như vậy, ngay từ ban đầu khi order đồ ăn thì phải báo cho khách biết mà sắp xếp. Nên mấy bạn có đi thì rút kinh nghiệm nhé. - Đồ ăn thì mình thấy cũng được nhưng so với giá thì là không được mấy. Giá đồ ăn đắt, cơm chiên thì khô. - còn đồ uống thì đắt xắt ra miếng luôn. Nước suối, bia, nước ngọt đắt từ gấp rưỡi đến gấp đôi lận. - Order đồ ăn sáng từ buổi tối cho 7h30, sáng bên mình dậy sớm hơn dự kiến nên vô hỏi có thể ăn sáng sớm hơn 30p được không, họ ok. Xong tới 7 giờ vô ăn sáng thì nói 30p nữa chứ bếp ngủ chưa dậy. Thế là hủy luôn ăn sáng. Mà ăn sáng giá cũng cao từ 25 - 30k/ người. - Còn khâu vệ sinh là đáng nói nhất, cái này thuộc về ý thức của mọi người. Trời ơi, buổi chiều xuống nhìn thấy còn sạch đẹp, sáng mở mắt ra thì thấy y chang mình nằm trên bãi rát, rát bất kể mọi nơi. Có nhóm đi về còn cứ bỏ mặt rác ngổn ngang tung tứ chứ không hề gom lại luôn, quá là thất vọng luôn. Biển thì nhìn cũng đẹp, trang trí thì nếu trích từng góc ra sống ảo thì khá ok, chứ nhìn tổng thể thì hơi lộn xộn. - Được mỗi cái cắm trại qua đêm ở đây đông vui, tấp nập như hội nên có thể thoải mái, an tâm, điện sáng ở khu vực trung tâm còn lại thì có thể đốt lửa trại, thỏa sức chơi tới bến.
-
Đây là nơi cắm trại ở biển mới nổi lên gần đây, khá đông khách. Cuối tháng 8 cty nhà m có tổ chức đi cắm trại ở đây nên m bu bám theo. Giá khá rẻ, nhóm 5 người trở lên thì chỉ có 185k/ng bao gồm lều trại, ăn tối và ăn sáng. Ấn tượng đầu tiên là ở đây rất đẹp biển đẹp sạch sẽ, đường đi vào rất dễ và cũng đẹp nữa. Nhưng phục vụ thì rất kém, không hiểu sao bắt khách tự phục vụ từ a-z. Lúc ăn phải vào túc trực nhắc thì mới có ăn còn ko thì ngồi đợi chẳng biết lúc nào mới có. Nhà m có thuê loa để chơi những 600k, lúc thuê thì nói khi nào về thì trả nhưng lúc khuya đi ngủ thì nv tự ra dẹp vào mà ko nói gì luôn. Giá 185k bao gồm các trò chơi, nhưng đến sáng thì nhà m hỏi chơi trò bịt mắt bắt vịt (có bao gồm) nhưng lại bảo mua 1 con vịt giá 200k (chơi xong thì bếp nấu cho ăn luôn) cực đắt. Nhìn chung thì ăn khá ok, buổi tối cho ăn cực nhiều 1 bàn thì món nào cũng đc 2 dĩa và khá ngon nhưng buổi sáng thì tạm đc là mì gói và ốp la bò
-
Một chuyến đi Cảnh Dương cắm trại ngủ Lều bị thất bại . Ra đến nơi trời mưa tầm tả gió ào ào ko thể cắm trại được . Quản lý khu này thì vô trách nhiệm , kiểu như bỏ con giữa chợ ấy. Nhận khách cho nhiều đến khi trời mưa thì chẳng lo cho khách chỗ trú mưa nữa . Đâu phải 1 mình nhóm mình đâu còn rất nhiều người . Lúc nào cũng bão đặt chỗ trc để bên mình sắp xếp cuối cùng lúc ra thì kêu bây giờ mình cũng bó tay . ."thích làm gì kệ mi " 😞😞😞😞. Về cũng ko đc mà ở cũng ko xong. Vệ sinh thì nhớp chẳng khác gì trên bãi rác . Nói chung là t chẳng bao giờ tin vào quảng cáo và đến cái nơi này nữa
-
Quá thất vọng về Cảnh Dương Beach camp! Mặc dù bãi biển khá đẹp, nước trong và nông, nhưng những người làm dịch vụ cắm trại ở đây đã phá nát phong cảnh tự nhiên với kiểu kinh doanh chụp giật, ngắn hạn. Chất lượng dịch vụ quá kém: đồ ăn uống vừa dở vừa đắt, khách hàng phải tự kéo lều, lấy gối chăn rất hôi & bẩn, nhà vệ sinh bẩn, tắc, hôi hám, rác xả khắp nơi mà nhân viên chả buồn dọn. Chỉ có mấy dân địa phương đi nhặt vỏ chai bán đồng nát. Các nhóm khách tụ tập làm teambuilding toàn nam thanh nữ tú trẻ tuổi, nhưng ý thức vô cùng kém, bật nhạc vô lối suốt đêm, ăn xong vứt thẳng rác xuống bãi cát trong khi có những thùng rác ngay bên cạnh, uống bia rượu say rồi đi vệ sinh ngay trên bãi biển mà nhân viên khu cắm trại cũng chẳng nhắc nhở. Một tình trạng kinh doanh chụp giật, vô trách nhiệm với những khách hàng kém ý thức, ầm ĩ, và phía quản lý địa phương có vẻ chả làm gì, để dân mặc sức tàn phá vẻ đẹp thiên nhiên. Thật là đau lòng!