Giới thiệu
- Địa chỉ: 35 Đào Tấn, P. Trường An, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Mẹ Ghini
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Mẹ Ghini
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Mẹ Ghini
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Mẹ Ghini
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ăn Vặt Mẹ Ghini
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thực đơn phong phú, món ăn khá ngon, đa dạng phong phú Rất thích món bột chiên và khúc bạch trà xanh ở đây <3 Gía cả cực kì hợp túi tiền của sinh viên, bình dân, làm món chi cũng muốn gọi hết :))) Không gian rộng rãi, các cô dì nhân viên ở đây khá nhiệt tình và vui vẻ :D Điểm trừ duy nhất thì chỉ có là quán nằm ở vị trí khá khuất, đường hẻm nhỏ, nên để xe hơi khó khăn, vẫn thích quán ở vị trí cũ hơn ^^ Chỉ có một điểm trừ này, còn lại mọi thứ đều OK hết, nếu nói không sai thì đây là quán ruột của mình rồi ^^
-
Quán không lớn lắm, lại khá khuất trong hẻm. Cô chủ nhiệt tình, vui vẻ. Món ăn thì đa dạng, giá cả hộ túi tiền. Toàn 10-15k là có món rồi. Há cảo(15k) thì bình thường, chưa hợp mình lắm. Chuối nếp nướng -10k có cốt dừa ở trên, ăn khá lạ miệng. Bột chiên sài gòn -15k, khá ổn. Da nem cuốn ốc-15k là món mình thấy thích nhất. Nói chung quán hợp lý, giá cả phù hợp :)))
-
Mình biết đến quán từ khi còn ở đường Phan Đình Phùng, sau khi chuyển qua nguyễn Huệ thì cũng ghé thỉnh thoảng. Vẫn thích nhất chè khúc bạch và bánh tráng trộn ở đây nhất luôn. Cơ mà bữa này chè vị khác khác, bữa trước có vị đường phèn ăn thanh lắm, mà lần mới đây thì lại toàn nghe mùi nước trái vải.
-
Quán nằm trong hẻm hơi khó tìm, đi vô sâu mới thấy, mà nhìn bảng quán ăn vặt cũng khó thấy nên khó nhận ra đây là quán ăn vặt. Bàn ghế gỗ sạch sẽ đẹp mắt lắm. Gọi ba món như hình hết 45k. Ăn hai ng, món nào cũng ngon, làm rất đẹp mắt. Giá cả xứng đáng chất lượng món ăn đấy nhưng mà ăn vặt tầm giá này đối với sinh viên thì k rẻ. Mới tới đợi món ăn có lẽ hơi lâu vì khách tới ngta mới làm ăn cho nóng ấy. Hài lòng về mọi thứ nhưng quán này không phù hợp với sinh viên lắm.món ram cuốn ốc ngon, há cảo cũng ngon lắm, bột chiên ăn như bánh xèo ấy, thịt mỡ làm sao ăn như bột ấy chứ k nghe mùi thịt mỡ, lần đầu tiên ăn bột chiên nênnk biết nhận xét thế nào. Tóm lại ăn k ớn. Có điều chè khúc bạch 1 chén nhỏ 20k bé tí có nhãn, thạch với nước đường thôi k dám ăn thử
-
Mình mất niềm tin vào bánh tráng trộn huế bao năm nay, chừ mới tìm đc chỗ bán ngon, vừa ý dễ sợ. Mà nhà cũng gần quán mà chs chừ mới mò ra, đi 2 đứa 1 chiều mưa bay bay, nhích 1 bụng no căng rồi về Bánh tráng trộn ngon, k quá cứng cũng k nhão nhanh, có đều hôm đó ăn gan hơi cứng, đau hết cả hàm Chè khíc bạch chỗ ni tồn tại lâu và nghe nổi tiếng rồi, nhưng mình k đánh giá cao lắm, kiểu k thấy khác những chỗ khác là mấy Bột chiên thì k có gì đặc biệt cả, ăn cũng nhanh ngán Nem ốc khá vừa và ngon, món ni lạ nè, vote vote Gỏi đu đủ ăn cũng khá ổn Quán ni đồ ăn đều rất ổn, đều khuất trong hẻm khó tìm, lại k có bảng hiệu đi loay hoay vài vòng ms ra 😂