Giới thiệu
- Địa chỉ: 12/27 Đặng Trần Côn, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 299.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 45.000 ₫ - 299.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Maru - Quán Ăn Nhật
[Tổng hợp] - Maru - Quán Ăn Nhật
[Tổng hợp] - Maru - Quán Ăn Nhật
[Thực đơn] - Maru - Quán Ăn Nhật
[Thực đơn] - Maru - Quán Ăn Nhật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vào 1 ngày trước mình tình cờ đi qua maru. Cũng thấy hay hay vì mình thik ăn đồ nhật. Nên ngày mai lại thử xem. Vì đi ăn 1 mình nên ko ăn được nhiều món chỉ ăn được mì soba trà xanh bò, sushi cá hồi, rong nho và trà chanh. Tổng bill chỉ 119k mà phải ráng ăn cho hết. Do cái tội ham ăn. Nhưng nếu ăn 2 người là vừa bụng. Các món ăn ko quá cầu kỳ ở chỗ trang trí rất dân dã. Lại còn rẽ nữa. Chủ quán rất thân thiện và phục vụ rất chiều khách. Vị trí của quán do nằm trong hẻm nên hơi khuất. Nhưng nếu bạn đã đến và thử thì chắc chắn bạn sẽ muốn quay lại nhiều lần.
-
Lang thang tìm quán ăn tối thì vô tình thấy quán này. Cũng thích đồ ăn Nhật nên đã quẹo vào. Quán có không gian thoáng đãng, nhiều góc để khách chọn chỗ ngồi, decor giản dị - ấm cúng. Mình đi chọn món sashimi và lẩu bò kim chi Maru cho 2 người ăn. Sashimi thập cẩm gồm 4 loại sashimi, thật sự thất vọng vì miếng sashimi mỏng so với những nơi mình từng ăn mà sashimi cá hồi lại còn đá, ăn vào đá kêu rạo rạo trong miệng😅. Lẩu kimchi như là lẩu bò nhúng ớt thì đúng hơn:)) nhưng với giá đó thì lẩu cũng chấp nhận được. Nói chung nếu muốn ăn đồ nhật rẻ thì các bạn có thể thử tìm đến đây, tất nhiên là còn có khoảng cách so với các quán Nhật như take, kido, kyodai.
-
Là một tín đồ của đồ ăn Nhật, thật sự thất vọng khi ăn tại quán này. Sashimi cá hồi bở, bỏ tủ lạnh lâu ngày nên không tươi, ăn vào ko có vị gì. Sushi cá hồi còn tệ hơn mình làm, cơm trong sushi quá dẻo, cá hồi đc 1 miếng nhỏ. Nước tương và wasabi cũng tệ, quá mặn và rất khác so với những quán ăn Nhật khác. Hic. Giá thì quá chát so với chất lượng. Có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối ăn quán này.