Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Nguyễn Thị Minh Khai, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Louis Showroom Cafe
[Tổng hợp] - Louis Showroom Cafe
[Tổng hợp] - Louis Showroom Cafe
[Tổng hợp] - Louis Showroom Cafe
[Tổng hợp] - Louis Showroom Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vừa là showroom vừa là quán cà phê nên rất đẹp.Vị trí rất nổi bật và dễ tìm..Đồ uống ở đây mình thấy hơi cao nhưng bù lại không gian đẹp 😍.. Mình thích không gian nơi đây ,đẹp và có thể chụp ảnh thỏa thích,đồ uống cũng tạm ổn,nhưng mình không thích cách phục vụ của chị nhân viên cho lắm.... Lúc tính tiền thì đôi cái bảng kẹp tiền xuống bàn 1 cái " bịch'' rồi quay lưng đi...Tụi mình uống hết 94k (bao gồm mỗi ly 10k tiền dịch vụ ngày tết í) , đến lúc tính tiền thối lại 100k kèm theo 2 cái kẹo cao su .Mà không hề nói năng gì với khách...rồi đôi cái xuống bàn...Cực kì không thích cách phục vụ của chị í...
-
Phải nói là bước vào quán cái là choáng ngợp luôn ý,đẹp và sang trọng cực kì luôn,từ ngoài vào trong sanh chảnh kiểu gì ý haha,từ bàn ghế cho đến cách bài trí,quá đẹp,đến cái hộp khăn giấy mà cũng đẹp nữa,quán có nhiều loại bàn ghế thích hợp với sở thích của mỗi người,trên tầng thì ngồi thoải mái hơn,phía ngoài còn có ban công,rất thoáng mát,nhưng mà ở trên tầng ý,quán nên chú ý dọn dẹp vệ sinh hơn vì bọn mình bước vào trong bị đạp trúng hạt trân châu ở dưới sàn hơi bị nhiều luôn.Chất lượng của đồ uống ở đây theo mình thì cũng khá ngon và đẹp mắt nhưng giá cả ở đây thì mình thấy là khá đắt.So với những nơi khác thì chất lượng cũng không hơn mấy nhưng giá lại đắt hơn.Phục vụ ở đây thấy khác biệt ghê luôn.Phục vụ nam thì nhiệt tình,phục vụ nữ thì đã không nhiệt tình rồi mà còn có vẻ chảnh chảnh sao nữa ý :'( Quán thì cũng khá dễ tìm vì nằm ở ngay mặt đường.
-
Hôm nay được đứa bạn rủ đi uống cafe, bước vô quán thì mình choáng ngợp bởi không gian ở đây... nội thất sang trọng, sạch sẽ và sự hào hứng làm mình hy vọng đây là một quán cafe tuyệt vời.... Nhìn menu giá khá là chát giá chỉ toàn từ 25k-170k ... chủ yếu thức uống giá tầm 35k.... giở lui giở tới tìm thức uống thì mình thấy khăn lạnh giá 3k/cái mình nói đùa với em nhân viên order :" Khăn là món chi ri em, cho anh 1 ly" ... bé order liền bật cười và nói :" là khăn lạnh đó anh" ... ờ ờ :v ... Không khí có vẻ vui lên, mình nói em ấy order cho mình 1 ly capuchino viết lên đó chữ Bốp ... Tầm 15 phút sau, ly capuchino thì đúng thiệt nhưng ko phải viết chữ Bốp lên đó mà vẽ hình con chó. Mình liền nói với em nhân viên :" anh kêu viết chữ Bốp mà, sao lại vẽ hình con chó lên đó", thì shiper nói :" Dạ, em quên nói, thôi anh uống tạm nha". Mình nói "Không" nhưng shiper bỏ đi và phớt lờ như không nghe mình nói . Lúc đó thằng bạn mình sặc cười và nói :" hắn coi mi như chó đó :v " ... Bực mình vì thức uống ko đúng ý, mình kêu order lại và nói :" cho anh thêm 1 ly như thế này nữa, mà vẽ chữ Bốp lên đó nha".... 10p sau thì ly cafe capuchino có chữ Bốp ngoẹt ngoạt ở trên bàn mình... vậy là trên bàn mình có 2 ly capuchino nên mình nói với shiper :" em đem ly cafe hình con chó này xuống mời chủ quán, nói anh mời" .... shiper đem ly cafe capuchino hình con chó xuống lầu.... Mình ngồi nhâm nhi ly cafe và đợi thêm 1 đứa bạn nữa tới, thực sự cafe thì dở mà cố uống kẻo tiếc của trời thôi, ly 35k chơ mô có ít.... 1 giờ sau đứa bạn mình tới, khi bạn mình gọi order thì nhân viên nói :" mấy anh còn ly capuchino ở dưới để em đem lên cho anh ni uống hêý ? " ... Thực sự mình chả hiểu sao mà nhân viên nói như vậy nữa, nếu mà coi thường khách hàng như vậy thì thật sự là quá tệ hại... chả hiểu sau mà ly cafe capuchino mà để một giờ rồi mà còn nói đem lên cho bạn mình uống, và đó là "ly cafe lỗi" mà mình đã nói khéo là "mời chủ quán uống" và vẻ cất đi.... Chưa hết, mình ngồi đúng 2h mới chịu rót cho miếng nước trà, phòng vệ sinh thì kín mít không mở thông gió, nồng nặc mùi long não... Thiệt thực sự không thấy quán mô mà tệ như quán ni luôn... Ngoài cái không gian ra chả được cái chi.... Nên nếu ai mà có ý định tới quàn này thì mình xin nói 1 chữ " ĐỪNG!" cám ơn đã đọc
-
Bao lần đi qua đường NTMK nhìn vào thấy quán có vẻ sang trọng và ấm cúng. Lần đầu đến, được quan sát rõ hơn công nhận không gian, lối trang trí rất sang trọng như bên phương Tây nhưng chỉ có lầu 1 là đẹp như vậy, còn lầu 2 có vẻ ít được đầu tư hơn. :D Giá cả cũng khá... khủng như mấy chiếc ghế :)) Mình sinh viên đi chỉ vì được bạn mời(4 đứa), chứ thấy mình không có cửa tự mình đi thưởng ngoạn. Nhân viên trẻ trung, cũng nhiệt tình được có bạn nam, còn mấy chị nữ thì có vẻ nghiêm túc quá :P Nói chung quán cũng chỉ thuộc loại đi một lần cho biết đối với mình. P/S: Quán thì sang quá mà mình thì quèn quá nên hổng có dám chớp ảnh. Thanks for reading :))
-
Quán rất sang chảnh và dĩ nhiên giá cả đồ ăn thức uống cũng sang không kém :) Cơ mà chất lượng thì cũng Ok. Cà phê ngon, không gian đẹp ,chỗ ngồi thoải mái. Nhân viên dễ thương... Điểm thích nhất là tầng trên của quán vừa đẹp vừa yên tĩnh, rất thích!