22-08-2024 15:46

Lavender Home - Shop Online

Lavender Home - Shop Online

Giới thiệu

- Địa chỉ: 10 Đào Duy Từ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    29-08-2018 02:06:29
    Trong công cuộc làm placevietnam thì đây là quán đầu tiên mình không ngại ngần khi chấm điểm 10 ngay lần thử đầu tiên món bánh ngàn lớp. Vị vừa phải, đúng điệu, giá lại rất rẻ, sạch sẽ, cô chú bán rất nhiệt tình và chân thành nói với mình là nhà làm có ăn nữa nên ko bao h bỏ chất hoá học gì cả :D chỉ có view ko đẹp, nhưng với mình nó ko quan trọng lắm, chất lượng đồ ăn và phục vụ đã lấn lướt tất cả ❤️ chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần.
  • 9.0
    29-08-2018 02:06:29
    Biết quán qua placevietnam.. Quán hơi nhỏ nhưng dc cái ac chủ thân thiện với cả bánh ngàn lớp rất ngon, ăn nhiều vẫn ko cảm thấy ngán... Sữa chua dẻo thì m k thích lắm.. Có dịp sẽ ghé lại quán...😍😍
  • 9.0
    29-08-2018 02:06:29
    Bánh ngàn lớp chỉ 8k. Món ăn đường phố và tinh hoa của nó. Bánh. Trà sữa. Sữa chua. Ngon và lạ luôn là thứ chúng ta đi tìm. Còn sức hút của rẻ nữa chứ. Cô chủ nhỏ này rất nhiệt tình nha. Còn dễ thương nữa chơ.
  • 7.0
    29-08-2018 02:06:29
    Hôm nay quyết định thử món bánh ngàn lớp và sữa chua dẻo như thế nào, chưa bàn đến chuyện chất lượng ra sao nhưng khi đến thử rồi thì khá thất vọng về cách bán hàng của quán. Khá là thờ ơ mặc dù quán  chỉ vỏn vẹn mấy bàn. Bánh ngàn lớp theo cảm nhận của mình khá béo, mau ngán tuy nhiên nhìn bánh khá công phu, ăn quán vỉa hè mà có bánh decor đẹp với lạ như vậy thì tuyệt quá rồi. Sữa chua dẻo làm mình rất thất vọng luôn, mix thạch thì thạch chua chua,không ngon lắm, lại không có vị sữa chua luôn.
  • 8.0
    29-08-2018 02:06:29
    Quán này gần trường mình nên ghé vào ăn thử. Lúc đầu nghĩ chỉ với 1 chiếc xe hàng nhỏ và vài ba cái bàn thế chắc cũng bình thường thôi. Nhưng khi kêu món mới khác xa suy nghĩ. Đầu tiên là món bánh creppe "nghìn lớp" , thật ra có 9 10 lớp thôi, có điều nhìn rất công phu và đẹp. Khi ăn thì dùng kèm với dao và nĩa, đúng chất luôn, vị bánh không đến nỗi tệ, bánh dai nhưng mềm, ăn béo béo cũng vui. Thứ 2 là món sữa chua dẻo vị trà xanh, món này mình ăn nhiều chỗ thì thấy chỗ này có phần bị chua quá, không có mùi sữa chua, bị nhạt, được cái là có cốm với ít thạch nên đỡ chua, mình không thích món này cho lắm. Còn trà sữa ly 15k mà cũng ngon, không quá nhạt, thạch trân châu tự làm nên mình yên tâm. O chủ quán thì hiền lắm, chú chủ cũng dễ thương. Quán hơi nhỏ và vì mặt bằng là sân nhà nên nhỏ. Quán nằm ở chân cầu đông ba đen đổ xuống, ngay gốc cây đa. Nói chung là vỉa hè mà làm công phu như ri là nhất rồi

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan