Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Phan Chu Trinh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - La Gare Bistro Coffee
[Tổng hợp] - La Gare Bistro Coffee
[Tổng hợp] - La Gare Bistro Coffee
[Tổng hợp] - La Gare Bistro Coffee
[Tổng hợp] - La Gare Bistro Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngay như nhan đề, quán có không gian cực thoáng, làm mình có cảm giác thích, nhưng đồ uống ko được ngon cho lắm. Mình uống nước ép cà rốt, thật sự rất ngọt như uống nước đường, nhân viên còn chậm chạp. Kêu tính tiền mãi mới chịu mang bill lên. Mong quán thay đổi để hoàn thiện hơn
-
La gare mở cũng khá là lâu rồi nhưng bây giờ mới ghé thử được vì mấy lần đi khách đông quá. Có 2 tầng, theo như lời chị nhân viên thì uống cf ngồi ở tầng 1 còn tầng 2 phục vụ về ăn uống. Quán to, đối diện bờ hồ nên không gian khá thoáng. Quán cũng rất là rộng rãi, có cả bàn trong nhà và ngoài trời. Vị trí cũng dễ tìm nữa. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện. Menu đa dạng, giá cả có thể chấp nhận được. Đánh giá từng món đồ uống tụi mình đã gọi, gồm matcha iceblended 30k ( món này ngon, đậm vị matcha, kem phía trên cũng không ngán lắm), capuchino đá 28k ( uống bình thường- mà tan hết đá ra thì rất nhạt), ly trắng có màu đỏ đỏ mình không nhớ tên hình như là sữa chua rồi việt quất gì đó 32k ( uống vị lạ nhưng cũng không hợp với mình lắm) và bạc sỉu ( không uống và không rõ giá). Không gian quán chủ yếu tone vàng và khu vực phía trong cũng rất nhiều chỗ sống ảo.
-
Nhân viên đóng góp 1 phần rất quan trọng cho quán, La Gare đáp ứng đủ điều đó❤️ Anh nhân viên giữ xe nhiệt tình vô cùng, cứ muốn dắt xe cho khách cơ, rồi cứ bảo còn bàn ở trong, yên tâm. Đứng trước quán thấy ngợp vô cùng vì người toàn là người. Thế nên tụi mình ngồi bên trong cho thoáng + chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quán! Nhìn đơn giản thế thôi chơ rộng mà đẹp vô cùng nhé! Rộng chị mà lạ lùng! Mỗi góc là một cách trang trí, cả quán chắc phải có cả trăm chỗ sống ảo ấy! Nhân viên ở đây chăm khách lắm nhé! Thấy ngồi chờ thức uống, hết nước trà là tới pha lại liền. Nhân viên ai nấy cũng đẹp hết ấy😭 Mình kêu Macha Latte, Milk Foam Strawberry Tea và abc (bạn mình không nhớ)... Giá khá ổn so với những quán khác! Matcha Latte đậm mùi trà xanh, thích cực, vị vừa phải chứ không đậm quá như người khác đâu nhé! Còn 2 món còn lại thì vị gì ấy, hoà trộn nhiều thứ lại nhưng không hợp chút nào! Ở đây còn có cả thức ăn nữa nhé, giá khá cao, chắc là dành cho giới thượng lưu và nước ngoài! Khách ở đây già trẻ gái trai gì cũng có thể đi đến được. Nói chung lại, mọi thứ ở đây đều khá ổn, bạn nên thử 1 lần đến đây❤️
-
Quán có không gian đặc biệt, giống Hội An. Đồ uống ở đây giá cả hợp lý, không quá đắt mà ngon. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Quán lúc nào cũng đông khách, không gian và nhân viên là một phần quan trọng tạo nên điểm nhấn cho quán này.
-
Quán trang trí đẹp, góc nào cũng đẹp, dù ngồi bất cứ bàn nào cũng sẽ có 1 bức ảnh sống ảo xuất sắc. Kiểu trang trí quán nhìn thích cực luôn cứ kiểu ấm cúng ngồi 1 mình cũng không buồn nữa. Hôm nay dùng wf chơi game cũng mạnh lắm ai muốn làm việc thì đến đây. Quán cực rộng phải hơn trăm bàn nên chắc không lo hết bàn. Đi một mình có bàn ngoài ban công nhìn người qa lại cũng vui nữa. Quán này là cfe nhưng có phục vụ thêm nhiều món như kiểu gecko, typsy đồ rứa. Đồ ăn đồ uống nhiều loại tha hồ lựa chọn, giá cả bình thường. À đều đi buổi chiều tối thì mát hơn vì gần sông hồ chứ quán không có điều hoà ngồi buổi trưa cái quạt ngay mặt mà cũng nóng nữa.