Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Lê Hồng Phong, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - La Creperie Cafe
[Tổng hợp] - La Creperie Cafe
[Tổng hợp] - La Creperie Cafe
[Tổng hợp] - La Creperie Cafe
[Tổng hợp] - La Creperie Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu đi ăn lại vẫn thấy ngon là lạ, quán bữa nay làm báh ngon hơn trước nhiều, nhưg nc uốg vẫn còn khá nhạt, chưa đậm đà lắm.
-
Quán này mới mở thì đã mò đi =)) nói chung đồ ăn cũng rất ngon =) nhất là crep chuối =) nhưng mấy bữa nay thức uống có vẻ không ngon lắm =) thức ăn ngon nhưng nước thì bth 😂😂😂 không gian quán nhỏ nhưng cũng rất dt, rất thích ❤️
-
Đi tối qua, 9h rồi mà xon xen đi ăn, kêu quá trời món :)) Quán nhỏ, nhân viên 1 dạ 2 thưa, đem đồ ăn hay oder đều kèm thưa gởi, má ơi, ngọt phết :)) nghe ưa quá kêu quá trời món :))) Điểm trừ là quán hơi tối, mình hi vọng sáng thêm tí nữa , tối quá chụp ảnh xấu :v Đồ ăn thì...ngon phải biết. Mình ăn crepe ở Nhi's crepe rồi, đây là quán crepe thứ 2 mà mỗi nơi mỗi ngon nhé, khác nhau cả chứ k hao hao nhau, La crepe làm bánh crepe mềm hơn, vị ngọt, rõ ràng, đồ ăn kèm đa dạng lại ngon, trên bánh có phủ phômai nữa nên thơm lắm :)) trà sữa ngon, nhiều thạch, mình uống trà sữa đặc biệt mà hẳn 1 pudding với cả 1 flan, ăn phê lắm, chắc do có kem nữa nên hắn tan ra làm vị trà sữa hơi béo và ngọt, chắc lại vị socola nữa nên mới ngọt :)) chứ vị dưa lưới khá ổn :)) Caramen có cốt dừa kèm nên đã béo ngậy nay lại béo ngậy hơn :v mình k thích béo lắm nên món ni hơm duyệt :)) À, menu mình cũng chụp rồi. Siêu đa dạng, lựa chọn mà đắn đo ghê lắm :) Sẽ quay lại thử crepe ngọt :))
-
Quán nhỏ nhưng thoáng , nhân viên phục vụ nhiệt tình , nhanh nhẹn dễ thương. Đồ uống thơm ngon. Lần sau sẽ ghé thử crep và những món khác vì nghe nhiều bạn khen ngon lắm. Mới tới 1 lần nhưng lại mê không gian nhỏ ở đây. Hi hi
-
Ở đây không gian tuy nhỏ, nhưng được cái thoáng đãng, trang trí bày biện khá dễ thương, lại nằm ở vị trí trung tâm, nên khá dễ tìm :D Về món crepe, thì không phải nói nhiều rồi, một món ăn rát truyền thống của nước Pháp đã từng thử ở nhiều nơi, mà vẫn kết chỗ này nhất crepe các bạn đổ k quá mỏng, mà cũng k quá dày, bước vào quán mùi bơ sữa cực kì thơm ^^ ở đây thì đa dạng thể loại crepe, từ ngọt tới mặn, nước soda ở đây cũng khá ngon, giá cả thì khá bình dân nhân viên ở đây đc cái nhiệt tình, ai cũng vui vẻ hết, tạo cho khách ăn một cảm giác rất thoải mái ^^