Giới thiệu
- Địa chỉ: 80 Đặng Huy Trứ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Koi Cafe
[Tổng hợp] - Koi Cafe
[Tổng hợp] - Koi Cafe
[Tổng hợp] - Koi Cafe
[Tổng hợp] - Koi Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm tận ở đường đặng huy trứ nên hơi xa so vs mình :))) quán có bể cá koi nhìn rất bắt mắt =)) nhưng hoei nhỏ . Menu thì phong phú . Đồ uống thì khá là rẻ và ngon . Ngoài ra thì còn có đồ ăn vặt . Nhân viên thì phục vụ tốt . Nhiệt tình
-
Quán với không gian khá là sang trọng với vị trí ở tầng 2 cùng với nhiều cửa kính chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài để ngắm nhìn những thứ xung quanh qua khung cửa kính viên đen , một điều nữa là chúng ta có thể sống ảo tâm trạng chất lừ từ quán này =)))) , bàn ghế thuộc loại nhỏ nhỏ xinh xinh thích nhưng được xếp một cách rất hợp lý không bị lộn xộn khá tinh tế , không bị vướn và bỏ phí khoảng trống như các quán khác . Về đồ uống thì khá là được nhưng mình xin được đánh giá cao cafe ở đây . Cafe ở đây chúng ta có thể thấy tận mắt từng hạt cafe được xay thành bột trước mắt và pha trên chiếc máy pha càe với những dòng cafe thờm ngát chảy xuống cái ly nhỏ , lúc uống thì khỏi chê luôn , mùi thơm đặc trưng của cafe nguyên chất không trộn chất phụ gia kèm theo hương vị đậm đà ngon không tả nổi , riêng bản thân mình là mình bị mê luôn cái mùi vị của cafe ở quán luôn . Phân viên phục vụ thì khá chu đáo và tận tình , giá cả thì cũng không khác gì ở những quán khác nên đánh gia chung thì quán này khá tốt
-
Quán này mới mở gần đây thôi, nằm ngay ngã tư Đào Tấn và Đặng Huy Trứ nên rất dễ tìm. Tầng 1 chuyên về bán áo quần, tầng 2 là quán cafe. Chỗ để xe khá là thoải mái, có nhân viên giữ xe. Không gian quán khá rộng, có bể cá cảnh là điểm nhấn. Có cả dãy cửa sổ tha hồ sống ảo, tuy nhiên mình thấy ở đây bày trí bàn ghế khá dày nên nhìn hơi chật chội và không thoải mái lắm. Nhân viên ở đây thân thiện cực kì. Menu quán cũng phong phú, nhiều món cũng đang hot. Mình có thử qua Matcha ở đây, lớp kem ở trên béo, khá ngon, phần matcha theo mình chưa đậm vị trà xanh cho lắm nhưng mà vẫn ổn, không tệ đâu ạ. Tuy nhiên để ly cao cộng với ống hút nhỏ như vậy mình dùng thấy khá bất tiện.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nằm khá xa so với trung tâm nhưng mà lại khá gần so với nhà mình nên không có gì phàn nàn :))). Quán nằm ở ngay ngã tư Đào Tấn và Đặng Huy Trứ nên có view khá đẹp. Quán có 2 tầng nhưng tầng dưới là mở shop áo quần còn tầng trên là cafe. Không gian quán khá đẹp, ở đây có bể cá xinh yêu với mấy con cá Koi đẹp cực kỳ. View ở đây buổi tối lên đèn đẹp cực có điều hơi bị vướng dây điện nên hơi mất thẩm mỹ tí. Đồ uống khá ok, giá cả cũng ổn, chỗ để xe rộng rãi, nhân viên phục vụ nhiệt tình
-
Nghe khi trương quán mới và có cá Koi nên mình tò mò đến nhung thất vọng tràn trề. Cá thì được vài con lèo tèo, menu đơn giản ko có gì hot cả, gọi trà sữa thì tệ ơi là tệ toàn mùi sữa ko có vị béo và trà. Nhân viên thì hỏi gì cũng không biết, thái độ phục vụ thờ ơ cần đào tạo lại.