Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Thạch Hãn, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 16.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 16.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kim Nguyên Coffee
[Tổng hợp] - Kim Nguyên Coffee
[Tổng hợp] - Kim Nguyên Coffee
[Tổng hợp] - Kim Nguyên Coffee
[Tổng hợp] - Kim Nguyên Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vừa đẹp vừa rộng, cả không gian thoáng và ngồi phòng máy lạnh. Sân vườn đẹp cực kì, mình cảm thấy quán này theo kiểu sang trọng hướng cho những người lớn tuổi hay dẫn trẻ em theo thì rất thích hợp. Giá cả quán thì cao hơn so với mặt bằng chung nhưng đồ uống chất lượng. Nhân viên mình thấy có người nhiệt tình có người mặt hơi nghiêm chút.
-
Quán cà phê được xem là quán sang chảnh bậc nhất khu vực bờ Bắc. Không gian thích hợp cho những ai thích không khí trong lành trở về với thiên nhiên hơn hết là cực kì hợp với ai thích sống ảo hehe. Thức uống ngon hợp với với giá cả và không gian. Mình order 1 cà phê dừa và 1 kem chocolate, cà phê thơm và béo mới uống thì rất béo nhưng khi uống vào tới cổ thì lại cảm nhận được vị đắng của cà phê rất rõ, kem ngon 1 ly đc 3 viên. Có nhiều khuôn viên để tuỳ vào sở thích của mỗi người mà chọn chỗ lý tưởng cho mình, trong nhà thì có điều hoà, bên ngoài không khí trong lành, có thể ngắm toàn thể quán từ trên ban công nhà chính. Sẽ gắng để ghé lại sống ảo thêm :))
-
Biết đến quán đã lâu nay mới được diện kiến. Phải nói quán này là một trong những quán cafe đẹp ở Huế phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Không gian nhiều cây xanh đẹp, thoáng mát kèm không gian kín máy lạnh cho ngày nóng nực, do không gian cũng khá là snag nên giá cũng nhỉn hơn các quán khác chút xíu nhưng rất xứng với chất lượng đồ uống và phục vụ ở đây, phải nói tuyệt vời. Mình gọi cafe dừa 35k rất là ngon, vị cafe đắng kèm dừa béo và kem sữa, kem ở đây cũng rất ngon đó. Nói chung ai chưa đến thì nên ghé thử.
-
Quán rộng, đẹp, tuy nhiên sau khi gọi món, 2 cafe đen, 3 ly sữa chua, ngồi chờ 45 phút, phải đi nhắc nhân viên, sau tiếp 10 phút nữa thì được uống, phải công nhận có thời gian mới dám ngồi chờ đợi. :-(
-
Trời nắng nóng nên đến Kim Nguyên tránh nóng. Vì ngồi ngoài sân khá nóng nên mình vào trong nhà ngồi. Lên tầng 2 ngồi đc 1 lúc thì ko chịu nổi vì mấy cô dì chú bác tụ tập nói chuyện ồn ào kinh khủng luôn, như 1 cái chợ. Nên phải di cư xuống tầng 1 ngồi, mà ngồi trong góc, điều hòa ko tới đc nên cũng khá nóng. Thức uống đc đem lên khá nhanh, mình gọi cafe dừa và cookie ice blended. Vị thì cả 2 món đều ổn. Cookie iceblended ngọt vừa phải, có điều kem top hơi ngán, nhưng uống cũng khá ngon. Giá cả thì cũng phải chăng so với chất lượng và không gian.