Giới thiệu
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Không Tên Cafe
[Tổng hợp] - Không Tên Cafe
[Tổng hợp] - Không Tên Cafe
[Tổng hợp] - Không Tên Cafe
[Tổng hợp] - Không Tên Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe tên thôi là đã thấy thích rồi. Mặc dù mình đã tưởng tượng về quán khi nghe tên nó khác thế này cơ, nhưng mà thực sự đến quán thì, cũng thấy thích thích. hihi. Mình rất dễ hài lòng với những quán cafe có không gian rộng rãi và thoải mái như vậy. Hơn nữa, nằm trong hẻm đường Nguyễn Công Trứ, nghĩa là nằm cạnh sông, nên khi ngồi ở đây có những chỗ có thể nhìn thẳng ra sông mát rượi những gió. Thích thích lắm luôn á. Nước ép trái cây ở đây cũng rất ngon nữa, nên mình bồ kết quán này ghê luôn.
-
Đang ngồi trú mưa ở đây, không gian thoáng mát đẹp, ngồi ven sông thích lắm nha, nước uống thì bt, nv vui vẻ.
-
Quán có không gian đi từ ngoài đường Nguyễn Công Trứ vào sâu, ra ngoài bờ sông, không gian thoáng đãng, mát mẻ vì gió từ bờ sông thổi vào, nếu đi mùa đông thì vẫn ấm áp vì đã có bức tường và cửa kính đóng kín hết phía bờ sông lại, chắn gió nên nhìn sáng sủa nhưng vẫn ấm áp, không bị gió lạnh. Đồ uống của quán thì cũng bình thường, cũng không nhiều đồ uống lắm nhưng vậy cũng tạm ổn, vì không gian quán cũng kiểu xưa xưa í nên không như quán trẻ nhiều món thức uống. Tuy nhiên ngồi ở đây rất yên tĩnh, dễ chịu, ngắm bờ sông dù không sạch sẽ lắm nhưng yên bình, thoáng đãng, trong lành, yên tĩnh đầu óc, không ồn ào nhộn nhịp. Lâu lâu ngồi mấy quán này cũng thú vị. Phục vụ thì bình thường như quán cà phê cóc thôi, nhưng giá rẻ, dễ ngồi.
-
Không gian thì mát mẻ, nhưng nước uống quá tệ. Mình và 2 người bạn nữa gọi chanh tươi. Uống nước chanh có vị đắng và hắt như chanh héo. Gọi NV phục vụ, bạn thứ nhất thì thờ ơ, quay đi không trả lời. Ngồi đợi 1 lúc sau gọi bạn thứ 2 ra thì có lấy 1 muỗng con con ra thử và khẳng định là nước chanh không vấn đề gì cả, và bỏ đi. Cả 3 ly đều gặp vấn đề giống nhau thì không thể khẩu vị mình có vấn đề. Mình sẽ không quay lại đây nữa!!!
-
Biết quán này nhờ có đi với người thân, quán có không gan rộng rãi, có chỗ ngồi nhìn ra sông nên khá là thoáng mát. Có điều tối thì toàn muỗi thôi mà, mình cứ bị đốt mãi ấy.. khổ ds. Đồ uống thì mình có thử mình loại, cũng gọi là tạm ổn. Nếu mà muốn thử giãn, trầm tĩnh ngắm sông suối nói chuyện với bạn bè thì đây là điểm đến khá tốt đấy, buổi sáng thì càng ok nữa.