Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 Nguyễn Huệ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - July Coffee
[Tổng hợp] - July Coffee
[Tổng hợp] - July Coffee
[Tổng hợp] - July Coffee
[Tổng hợp] - July Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán rộng rãi. Nhân viên phục vụ nhiệt tình vui vẻ. Chất lượng phải nói là tuyệt vời. Giá cả hợp lý vừa túi tiền cho mọi người
-
Đây có lẽ là lần cuối cùng ghé quán, lúc khoảng 3h chiều nay mình và bạn có ghé để uống nước, 2 đứa mình gọi 2 ly nước nhưng chỉ có 1 ly đc đưa ra. 15p sau 2 đứa bạn nữa tới gọi nước và phục vụ đưa ra vẫn thiếu 1 ly, bọn mình đợi thêm 1 lúc nữa và nhắc nhân viên là còn thiếu 1 ly nước. Vậy mà nói chuyện cả buổi trời nước vẫn ko đc bưng trong khi khách đến sau vẫn có nước, đến h gần về mình mới nói ko cần làm nươc nữa thì chị nhân viên tầng 1 ( chị cao to) mặt ko mấy thiện cảm bưng ly nước ra để trên bàn quay ngoắt đi và ko có lấy 1 lời xin lỗi, thái độ rất đáng gét. Ít nhất mình là khách hàng thì ko đáng để bị thái độ như vậy hơn nữa đằng này là do quán phục vụ quá tệ . Thân gửi đến quán nếu còn những nhân viên như vậy trong quán thì cũng có ngày khách bỏ đi hết, ít nhất hiện tại quán đã mất đi vài khách hàng chình là mình và nhóm bạn đi cùng. Mình rất ít khi đánh giá các quán nhưng lần này rất là bức xúc
-
Quán này menu đa dạng, mình đi nhiều người nên đc thử nhiều món của quán. Mình uống machiato đào thấy ko ngon, trà đắng, lớp kem nhạt loãng matcha dừa của bạn mình thì có thoáng mùi của dừa chứ ko thấy vị matcha luôn, uống cứ như uống nước dừa pha loãng ấy, matcha ko có mùi rong là ko phải matcha thật đâu banana peanut là đá xay chuối vs đậu, sao mình thấy 2 vị này hoà lại vs nhau sao sao ấy, chẳng ngon gì cả, khó uống cực trong khi đá xay cookie dừa thì lại ngon, dễ uống hơn nhiều. View và decor của quán thì khá ok, hợp vs không khí học nhóm hoặc nói chuyện nhẹ thôi chứ đến đông người cười nói thấy ko hợp, pha chế thì tạm, ko có gì đặc biệt
-
Không gian quán đẹp,có tử sách ( nhiều loại) nên rất thích ở điểm này tuy nhiên,mh cứ nghĩ là tầng 2 là không gian để học,cần yên tĩnh.Vậy mà có rất nhiều người và nói chuyện rất to ,còn thoải mái cười đùa.Tóm lại là ồn ào k chịu được thêm nữa,đồ uống ở đây quá tệ. Mình gọi machiato matcha nhưng thấy rất dở,lớp bọt kem loãng nhạt.Bạn mh gọi cf kem thì cafe quá nhạt. Mh đên để học nhưng cả không gian ồn ào và đồ uống dở tệ nên có thể đây là lần cuối cùng đến quán
-
Mình đến july cũng nhiều lần, lần nào cũng hài lòng tất cả mọi thứ trừ nhân viên phục vụ. Mình đến uống cf chứ đâu phải đến để xin cf của mấy bạn đâu. Khuôn mặt thì lầm lì với khách, kêu mãi cũng ko thấy trả lời. Lần nào mình đến quán cũng vậy, mong quán xem xét lại thái độ nhân viên để mình cảm thấy thoải mái hơn khi đến quán uống cf.