Giới thiệu
- Địa chỉ: 1/67 Võ Thị Sáu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 00:00
- Giá: 17.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 00:00
- Giá: 17.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hue 1986's Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Hue 1986's Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Hue 1986's Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Hue 1986's Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Hue 1986's Bistro & Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có quán ngon như “cơm nhà mẹ nấu” thế này. Bước vào quán sao mà thân quen, gần gũi đến lạ kỳ! View cổ kính i như thời gian của tên quán, quán có 3 tầng lận nhé, rộng lắm luôn! Buổi tối có dịp ghé quán thì không còn gì bằng luôn, view nhìn xuống phố Tây siêu đẹp❤️ Nhân viên quán mặc áo dài đẹp lắm, phục vụ dịu dàng đến đỗi thân quen ghê. Cơm nhà là đây, 1 combo gia đình đầy đủ các món dân dã, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Thích nhất món “rạm rang me”, may mắn là đang mùa rạm lên nên cũng phải 5 năm gì rồi mình mới được ăn lại món này, nhớ làm sao! Combo đồ ăn ở đây rẻ lắm nhé, rẻ mà đầy đủ món, đảm bảo chất lượng luôn í. Vừa có đồ ăn, vừa có thức uống ngon, hơi bị thích. Nếu ao đang trong quá trình giảm béo thì nên đến đây thử “nước củ dền”, “mát cái rọt” lắm à nghe ^^
-
Quán có không gian khá cổ kính, nhiều góc sống ảo hết chỗ chê,đặc biệt có ban công nhìn ngắm đường phố khá đẹp, cũng sống ảo như quán The Chef ở Hội An í. Quán có menu khá đa dạng, mình có gọi combo dành cho 6 người ăn,món ăn thì cực kỳ nhiều, muốn tìm hương vị cơm mạ nấu thì là đây rồi, món ăn cực kỳ dân dã, hình thức khá bắt mắt. Khi ăn xong còn có thể gọi thêm món tráng miệng, như chè khoai dẻo ở đây khá thơm, tuy nhiên nước chè chưa ưng ý lắm,nó đặc sệt tý nữa mới đúng vị. Ở đậy còn có cafe muối nữa, vị khá là ngon và chuẩn. Nhân viên phục vụ khá chuyên nghiệp, đồng phục dễ thương.
-
Với phong cách vin tịt rất dễ thương, tông mài càng hiện đại rất dễ thương Đây vừa là quán cafe, cơm nhà, nên rất thoải mái để lựa chọn, quán ở đây không gian siêu mát luôn í :)). Ngồi để nhâm nhi vài ly cafe sáng thì thật thoải mái nè, trưa thì đến ăn 1 bữa cơm nhà mạ nấu với vô vàng món ăn lựa chọn, Không thể không nhắc đến không gian check in của quán nữa, với 3 tầng? mỗi tầng với mỗi không gian khác nhau Đặc biệt, quán với sân thượng siêu rộng nhìn xuống đường võ thị sau, rất thoải mái nhá Nếu đi phố Tây, thì đây cũng là 1 quán không thể bỏ qua à, nhân viên ở đây siêu dễ thương và nhiệt tình nữa
-
Quán này mới mở ở phố Tây Đậm chất huế luôn, có bán cơm nhà, chè, rồi những món đặc sản của Huế Không gian đẹp, cổ, rộng rãi.. Nên thử đến 1 lần
-
Hôm rồi đc bạn giới thiệu quán ni có cơm kiểu mạ nấu nên rủ nguyên team đến ăn thử, quán có 3 tầng, trang trí kiểu thời bao cấp, trên tầng 2 có mấy bức tường vẽ bích họa kiểu hội an, nhìn cưng muốn xỉu. À quán còn có ban công buổi tối ngồi uống nước ngắm đường phố là best lun Cơm chỗ này giá có nhỉnh hơm mấy chỗ khác 1 tẹo cơ mà xéo về vị trí quán, không gian và chất lượng thì giá như vậy là bình thường nhé! Món ăn ở đây thay đổi theo ngày, hôm rồi mình đi team đông 8 người nên gọi được khá nhiều món, món ăn được trang trí đẹp mắt, chén dĩa kiểu ngày xưa, rất đúng gu ba cấp mà quán đang theo đuổi, nhiều món thấy đơn giản nhưng ăn ngon miệng dễ sợ. Mê món cá lóc kho tộ, cá cứng, vàng óng, không hề tanh, ăn với cơm nóng là nhức nách lun á Thịt luộc, cá bống kho tộ, nắm tôm, canh chua, món gì cũng ngon hết á! Nếu mình nhớ ko nhầm thì suất 1 người là 49k nha mấy chệ. Ngoài ra chế nào mê cafe nhất định phải thứ cafe dừa và cafe trứng nha, đảm bảo ko hốt hận đâu nhé