Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Hàn Thuyên, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản SV
[Thực đơn] - Quán Ăn Hải Sản SV
[Thực đơn] - Quán Ăn Hải Sản SV
[Thực đơn] - Quán Ăn Hải Sản SV
[Món ăn] - Quán Ăn Hải Sản SV
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhìn menu rẻ mình cứ nghĩ đồ ăn ít ai ngờ đem ra ăn ngợp luôn. vừa ngon vừa rẻ. chủ quán cực dt :V đàn ông mà nấu ăn ngon hết sẩy. 2 người ăn no căng mà có 100k được tận 4 5 món.
-
Nói chung giá cả thế cũng được, không gian tuy gò bó đều sạch sẽ, 2 người bán thân.thiện, món ăn cũng được, chỉ không thích lắm món trìa hấp, là trìa sông nên ăn không.ngon, ngọt, cũng không giám húp.nước!
-
Tối mưa lạnh, từ bờ nam lặn lội qua bờ bắc ăn thử món ốc ở đây. 2 người gọi 3 món ốc bươu, càng ghẹ rang muối và trìa nướng mỡ hành... Món ăn kì vọng nhất của tụi mình là món ốc, vì qua đây chủ yếu muốn được thử món ốc, nhưng thất vọng tràn trề... món ốc ko cay, chưa thấm gia vị, nước chấm cũng chưa cay, hơi chua.. và món ốc có vẻ như chưa đc ngâm kĩ, cảm giác món ốc chưa sạch bùn... món đầu tiên mang ra thực sự thất vọng tràn trề... thua xa ốc minh nghĩa.... Thử món thứ 2 là càng ghẹ rang muối... món này cũng được, mình thèm lớp gia vị phía ngoài càng ghẹ, cay cay, mặn mặn mà cũng thơm...nói chung nghĩ đến vẫn chảy nước dãi... Món thứ 3 là trìa nướng mỡ hành. Món này cũng tạm ổn, ăn cũng đc. Về cách phục vụ thì chị chủ ở đây khá dễ thương, còn quan tâm đến cảm nhận của khách hàng... P/s vì ăn món ốc xong, tay bẩn nên chỉ chụp ảnh lại 1 món
-
Lần đầu tiên đến quán này ăn phải nói là rất ngon, đặc biệt là món sò lụa xóc tỏi, ngoài ra thì ốc và hến đều làm rất vừa ý mình. Những lần sau đến thì mình cảm thấy dường như càng ngày quán làm càng sơ sài và không đc ngon như trước, chắc tại càng ngày càng đông khách :D. Được cái phục vụ khá là nhiệt tình, vui tính. Giá cả thì cũng bình thường, ko đắt ko rẻ
-
Lần đầu ăn ở đây phải nói là thích mê luôn, đặc biệt là sò lụa xóc tỏi, làm siêu ngon, nhưng hơi xa, bữa nghe quán thông báo có chuyển về nơi trường quang trung nơi đường Nguyễn Huệ là phải đi ăn liền... Nhưng không ngon bằng chỗ cũ, chắc là do anh khác nấu nhưng mà vẫn ngon, ăn ốc đinh mà phù mỏ luôn 😂😂😂😂😂😂