Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Góc Cafe
[Tổng hợp] - Góc Cafe
[Tổng hợp] - Góc Cafe
[Tổng hợp] - Góc Cafe
[Tổng hợp] - Góc Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Góc là tên nó cũng đã nói lên phần nào! Góc cà phê toạ lạc trên một góc ngã tư, quán khá nhỏ nhưng bù lại là có thể ngồi ngoài lền đường hoặc ngồi trong nhà! Ngồi ở ngoài sẽ thấy khung cảnh qua lại của mọi người. Thấy mấy anh nói ngồi ngoài ngắm gái là chủ yếu! Ở ngoài khá thoáng mát. Ở trong quán theo phong cách hiện đại nên có phần nào đó sang trọng! Nhân viên ở đây phục vụ rất tận tình và luôn vui cười với khách, nhân viên đây cũng khá xinh, vui tính và hồn nhiên! Về nước uống thì mình có uống capuchino ở đây là khá là ngon, nó mang một vị ngọt ngào uống vào sẽ thấy béo béo rất thích! Các loài nước khác mình uống cũng OK! Các loại Soda các bạn uống cẩn thận kẻo sạc nhé! 😍😍😍
-
Mồng 1 đi uống quán này khá là đông nha! Tết tăng phí 6k một men nha 😎😎😎 Tết quán trang trí khá là đẹp nhà trang trí rất đẹp! Đồng phục nhân viên khá là đẹp! Mấy em khá dể thương nha 😝😝😝 Tết ngồi ngoài tậm hưỡng không khí tết ngày xuân! Hôm nay ngồi nói chuyện phiếm khá là vui!!! Giá tăng nhưng cũng không mấy sãn! Cà phê đá xay uống khá là ngon kem thì khá tuyệt! Uống blue ocean soda khá là ngon vị khá giống nước chanh với 7up khá là ngon nha! Uống đây chém gió mấy ngày tết cũng được!
-
Tới quán vào một chiều Huế vừa mưa, vừa lạnh, gọi thêm ly socola nóng rồi ngồi ngắm ra phố thấy cũng hay. Quán có không gian khá đẹp, cửa kính ngắm đường phố cũng khá hay nhưng mình quán mở nhạc to quá, mình thích quán mở nhạc nhẹ nhàng, vừa đủ nghe để có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện. Đồ uống ở đây thấy cũng đa dạng, giá cũng bình thường. Nhưng mà mình lại không hài lòng ly socola nóng của mình lắm, vì mình đã nói pha ngọt mà lại pha hơi nhạt. Còn lại thì khá ok.
-
Đi ngang quán này lúc nào cũng thấy đông, lại thấy review trên placevietnam khá tốt, thế nên hôm đó quyết định vào thử xem sao. Oaaaa, thất vọng quá (về chất lượng)! - Địa điểm: Đẹp, nằm ngay ngã 4 Đinh Tiên Hoàng giao Mai Thúc Loan nên rất có ấn tượng. - View: Cũng bình thường thôi, ko quá xuất sắc. Nếu ngồi ngoài thì sát đường quá, chỉ ngồi hít bụi xe, bên trong thì thấy ngột ngạt khó thở. - Phục vụ: Nhanh, vui vẻ. - Chất lượng: Đã đề cập trên, quá tệ. Mình gọi cf gì đó tên nướ ngoài (quên mấy rồi), giá 14k, đắt nhất trong tất cả các loại cf ở quán. Vậy mà nó còn tệ hơn cả ly cf đen bt, nhìn hình thức thì ko khác gì ly cf đen, còn chất lượng thì ôi thôi, lạt như nước lã! - Giá: Rẻ. Cf bt ly có 8 - 9k gì đấy thôi. Hình như thức uống trong quán ko quá 25k thì phải (nhớ ko rõ nữa, nhưng chỉ nhớ là rẻ thôi) 😊😊😊
-
Quán này nằm ở địa điểm khá đẹp, đoạn giao nhau giữa Mai Thúc Loan và Đinh Tiên Hoàng nên khách đến quán này khá đông. Giá cả cũng túi tiền, đồ uống cũng ngon. Phục vụ nhanh và thân thiện