Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Hà Nội, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:30
- Giá: 1.500 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:30
- Giá: 1.500 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đô 5K - BBQ Buffet
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đô 5K - BBQ Buffet
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đô 5K - BBQ Buffet
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đô 5K - BBQ Buffet
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đô 5K - BBQ Buffet
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán là cơ sở 2 cơ sở 1 nằm trên đường Lâm Hoàng hơi xa với trung tâm thành phố, tuy hơi xa nhưng đc cái rẻ mà ngon mh cũng hay ghé h lại có thêm cơ sở 2 trên đường Hà Nội nữa chắc ghé thường xuyên quá. Quán có rất nhiều món với sự lựa chọn tuỳ vào sở thích mỗi ng, là quán mới nên cũng chưa có thêm nhiều hải sản chủ yếu là cái món thịt. Giá cả thì khỏi bàn rồi, hầu hết các món đều phổ giá 5k thôi nhiều nhất thì 10k, các món lẫu kim chi cũng rất ngon và vừa miệng. Về giá cả đã quá phù hợp rồi nên mọi thứ ở quán hầu như là tự phục vụ cả từ chén bát, ly,... như vậy dễ chủ động cho khách hơn. Nhân viên nhiệt tình lúc than gần hết tụi mh có xin thêm lò nữa vẫn chuẩn bị chu đáo k nhăn nhó hay gì cả. Ở quán k bán bia chủ yếu là các loại nước ngọt thôi nếu bạn nào muốn có men men một tí thì có thể gọi thêm rượi trái cây lạ và ngon lắm ạ. Tất nhiên mh sẽ ghé lại thường xuyên :))
-
Tới quán tầm 4h30 mà nắng vẫn cứ hắt vào toàn bộ quán, món thì chưa dọn kịp, khá là vắng. Ở đây thực khách được tự gắp món mà mình chọn. Món ăn được nêm nếm giống cs1. Ưu điểm là kim chi, rau, xôi đều nhiều hơn. Giờ đó vẫn chưa có đá nên không gọi nước được. Nhân viên nhiệt tình.
-
Mới đi ăn về phải vô viết luôn cái nhận xét. Chưa từng ăn ở cái quán bbq nào kiểu thế này, phục vụ quá tệ. Em đi ăn ở quán này lần đầu vô thấy chỗ lựa đồ ăn xong không biết sẽ tính tiền sao quay ra hỏi nhân viên thì không ai trả lời, hỏi tới lần thứ 3 mới có người trả lời là "quán tự phục vụ".Ok, là quán tự phục vụ nhưng ít nhất cũng nên hướng dẫn cho khách và khi khách hỏi ít nhiều nên trả lời. Khi em ra hỏi lấy rau thì đúng kiểu như em đi xin không bằng, thái độ không thể chấp nhận. À, nay nhóm em đi đông nên ngồi bài gần tủ lạnh, đúng sai làm luôn, nhân viên mở tủ lạnh kiểu dập cánh tủ dầm dầm nhắc mở tủ nhẹ chút mà có vẻ không nghe, đến cạn lời. Nhân viên phục vụ đã không tốt đến đồ ăn cũng phải cố gắng nuốt vì tiếc tiền. Nay em ăn mực thì thấy không tươi( mực mềm nhũn và làm không sạch), thịt ướp không thấm và đỉnh điểm là rau, rau kiểu gì mà cầm 3 lá lên 3 con sâu nằm gọn trên lá, lá thứ 4 thì 2 mảnh vỏ trấu và 1 ít cát. Đúng là lần đầu cũng như lần cuối tới đây.
-
Thức ăn khá ngon, vừa miệngnhưng dạo gần đây chất lượng hơi kém 1 chút, lò nướng phải quạt lâu mới có lửa ( dù mình liên tục đổi 2 lò nhưng 5' lửa yếu dần, nướng lâu hơn) hi vọng quán khắc phục. Nhân viên nhiệt tình
-
Lúc trước quán mở chỗ hà huy tập, thật sự thời gian đầu rất hay đến nhưng về sau thì chất lượng giảm hẳn, quán có chuyển về lâm hoằng quá là xa mà thấy cũng k ngon nữa nên thôi luôn. Giờ mở thêm trên này nên cũng muốn ủng hộ, tính ra ăn đồ nướng như vậy cũng hay, rút hầu bao cũng k nhiều nhưng lại dùng được nhiều món. Nói về đồ nướng thì ướp k có chi đặc sắc nếu k muốn nói rất bình thường. Món hơi ít, k có chi đặc biệt. Còn về lẩu bò thiệt sự nhìn nồi lẩu chán lắm luôn, toàn nước đầy cả nồi, có ít cải nấm, dĩa bò hơi kiệm, ăn chả khác gì tô mỳ tôm cho thêm ít bò. Nước nhạt, nhờ nv thêm gia vị thì đem cho ít muối tôm vs hạt nêm, cho hết cả thìa mà vẫn k ra cái gì.